36 năm rồi mà dảng cũng như nhà nước ta không khá lên chút nào! Vẫn luận diệu cố hữu "phản dộng chống phá cách mạng". Xuống dường nói lên nguyện vọng của nhận dân,thì bị dảng và nhà nước dấm dá dến bóp cổ,những người có lòng quan tâm dến quốc gia dân tộc,thì dảng và nhà nước "chiêu dãi" bằng xong sắt! Ở nơi dâu trên dất nước VN người dân mới dược bầy tỏ suy nghĩ của mình mà không phai sợ ...công an hay xã hội den rình rập chung quanh? Nếu dảng và nhà nước muốn nghe ý dân mà không phải ý phản dộng,thì hãy tạo một diễn dàng dân chủ "an toàn" và "chung thực" giữa thanh thiên bạch nhật ngay Hà Nội và Sai Gòn dể dối thoại với dân chúng,lúc dó "phản dộng" quốc gia sẽ không còn dất dung thân!.
|