View Single Post
Default U23 VN tan mộng vàng: Giật tiền bầu Đức đâu có dễ
Old 11-20-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Vẫn nhớ như in, khi đang xem trận chung kết giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên giữa U21 Việt Nam và U21 Iran, nhận được tin thông báo, ông chủ sân Pleiku sẵn sàng mở két thưởng 500 nghìn USD cho U23 Việt Nam nếu lên ngôi tại SEA Games 26.

Đọc tin xong giật mình, không phải cái giật mình vì số tiền hứa thưởng mà là vì số tài khoản sẽ chuyển tới là U23 Việt Nam. Chợt quay lại nhìn bầu Đức đang ngồi phía sau, cách một khoảng không xa. Ông thảnh thơi xem U21 Việt Nam đá như chẳng hay cái tin gì vừa được truyền đi rôm rả ở khu vực khán đài.

Đâu dễ nhận nửa triệu đô của bầu Đức (Ảnh: V.S.I)

Bầu Đức vốn được biết là một cao thủ trong làm ăn kinh tế và tất nhiên là cả làm bóng đá nữa. Tiền nhiều, chuyện ông hứa thưởng cho đội bóng của mình đá ở V.League diễn ra như cơm bữa song hứa thưởng và thưởng cao cho đội tuyển thì hãn hữu lắm.

Ông Đức có bao nhiêu phần % niềm tin mà lại “đặt cửa” liều tới vậy nhất là khi cái dấu ấn chuyên môn ở U23 Việt Nam của thuyền trưởng Goetz chẳng có gì qua một giải đấu thử nghiệm. Nên nhớ, tại thời điểm đó, ông và bầu Kiên đang làm nóng cả nền bóng đá nước nhà với đề án cải tổ V.League.

Thực ra mọi chuyện rất rõ ràng và đơn giản nó chỉ là lời hứa với từ “nếu” kèm ở phía sau: U23 giành HCV SEA Games. Hứa mà lường trước cái khả năng lấy được tiền của ông là rất nhỏ thì “sợ” gì mà ông không chơi. Suy đến cùng mất một câu nói thôi mà.

Sau bầu Đức lại đến lượt Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng lấy danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Eximbank cũng hứa thưởng tiếp 500 nghìn USD cho U23 Việt Nam với điều kiện tương tự, đưa tổng số tiền dạng họ “hứa” lên tròn 1 triệu USD.

Ở Việt Nam, cái gì to hoặc là kỷ lục, rất gây tò mò. Thế nên, 1 triệu USD hứa thưởng cho chiếc HCV SEA Games 26 của U23 Việt Nam sau đó liên tục được nhắc tới với muôn vàn góc nhìn từ giới truyền thông. U23 Việt Nam có nhận nổi số tiền này hay không thì lúc đó còn phải chờ, nhưng rõ ràng, bầu Đức và ông Hùng Dũng cứ có thêm cái “tiếng” đi đã.

Bây giờ thì mọi thứ "hai năm rõ mười" cả rồi, U23 Việt Nam dừng bước ở Bán kết, giấc mơ Vàng tan vỡ, số tiền hứa thưởng của bầu Đức trở thành sự “trêu ngươi” kiểu thách đấy, làm nổi không?

Đến đây, mới thấy bầu Đức cao tay đến nhường nào!

Hà Thành (Từ Jakarta)
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	500.jpg
Views:	21
Size:	54.0 KB
ID:	335728  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10729 seconds with 11 queries