View Single Post
Default Không "thổi bay" 2 cảnh sát, xin tự chặt đầu
Old 11-19-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Sau khi chống đối, lăng mạ cảnh sát, đối tượng dọa gọi... bác Nhanh, rồi lớn giọng sẽ cho 2 cảnh sát bị đuổi việc, nếu không làm được, xin... chặt đầu mình.



Đêm ngày 18-11, tổ công tác đặc biệt Y3/141 do Trung tá Phạm Quang Minh làm tổ trưởng, chốt chặn tại ngã tư Cát Linh - Giảng Võ, kiểm tra hành chính chiếc ô tô BKS 16L - 8688 do tài xế Hoàng Ngọc Quân (SN 1975, trú tại số 20 đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển, trên xe có 3 thanh niên khác. Thấy dấu hiệu khả nghi, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, đối tượng Phạm Mạnh Hùng (SN 1984, thường trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng, hiện đang ở số 6C, đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã có hành vi xúc phạm, chống đối lại lực lượng chức năng. Trước sự bất hợp tác này, tổ công tác đã dùng biện pháp mạnh, khống chế đối tượng.

Tài xế Hoàng Ngọc Quân

Tuy nhiên, phải rất đông cảnh sát mới trấn áp được sự vùng vẫy, chống trả của Hùng. Ngay cả khi bị còng bằng khóa số 8, Hùng được sự ủng hộ của những người đi cùng, tiếp tục thách thức, đe dọa cảnh sát đang thực thi công vụ. Hùng xấn xổ đến một cảnh sát cơ động gạ gẫm… đánh nhau.

Đối tượng Hùng

Tiếp đó, Hùng đe dọa một CSGT rằng: “Viết đơn nghỉ việc hết đi”. Khi CSGT nghiêm túc đề nghị Hùng không đe dọa cảnh sát, Hùng đã nhổ nước bọt thể hiện thái độ của mình.

Đối tượng chống đối lại cảnh sát
Một cảnh sát bị xước xát người khi bị đối tượng chống trả
Một đối tượng đi cùng Hùng còn lớn tiếng đe dọa, gọi lực lượng cảnh sát là... bọn bố láo, thằng này thằng nọ. Đáng chú ý, đối tượng gọi điện cho người thân, nhờ thông báo cho "bà Phương và bác Nhanh" để cho một số cảnh sát nghỉ việc. Trong cuộc điện thoại, người này đã có nhiều lời lẽ xúc phạm, nhục mạ đến lực lượng cảnh sát. Người này còn mạnh mồm tuyên bố giữa đám đông rằng, nếu không làm cho hai cảnh sát bị đuổi việc thì cứ... chặt đầu người này đi. Không hiểu đối tượng này gọi điện cho quan chức ở đâu, chỉ biết sau đó một trung tá hình sự nghe điện thoại đối tượng này đưa... Tuy nhiên, trung tá cảnh sát hình sự này đã nghiêm giọng: “Con anh hay con ai vi phạm cũng đều phải xử lý”.

Bạn của Hùng còn thách thức, lăng mạ cảnh sát

Đối tượng này còn lớn tiếng nhục mạ cảnh sát trước đông đảo người dân chứng kiến.

Người dân bức xúc và ký đơn làm chứng
Một số người dân đã bức xúc trước sự hốc hách này, tình nguyện đứng ra làm chứng.

Các đối tượng sau đó được đưa về số 7 Thiền Quang xử lý.

Khởi - Hùng - Mơ
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	IMG07692.JPG
Views:	10
Size:	43.7 KB
ID:	335440  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10132 seconds with 11 queries