Toshiba nhà nó xạo gớm. (Nhưng thật may mắn, lần này, anh lại có cách đút súng vô cùng sáng tạo, là đút đúng vào vị trí chính giữa, ở phía trước nên bọn này không “khám” tới. - trích). Súng mà làm như con chim nó, đút vào đó bọn kia không thấy. Viên đạn trúng ngực rồi nó bay làm sao để trúng cằm người nữa. nếu nó cắm vào ngực tên Sinh thì không thể chui qua để vào cằm tên Minh. Còn nếu nó sươt qua ngực tên Sinh để trúng cằm tên Minh thì tên Sinh không thể chết. Không có lẽ lúc đó Việt nam đã chế được đạn thông minh, nó bay như thế này: viên đạn trúng ngực tên Sinh ngay tim, trổ ra sau lưng rồi uốn éo đi tìm cằm tên minh cắm vào. Quá hoành tráng. Chú Cuội ơi, chú có truyền nhân rồi nè, xuống nhận đệ tử đi.
|