Đột nhập vào nhà một phụ nữ để "chôm chỉa", tên trộm không ngờ khi ra lại bị kẹt cứng bên trong ống khói hơn 10 tiếng.
Nam thanh niên trong ống khói tại một căn hộ ở Atlanta, bang Georgia (Mỹ) không phải là ông già Noel đến sớm tặng quà mà là tên trộm 17 tuổi Ranaldo Jack. Cậu ta đã bị kẹt cứng bên trong ống khói khi cố gắng ra khỏi ngôi nhà sau khi đã trộm được tiền.
Hạ sĩ Jake Smith cho biết một phụ nữ sống gần căn hộ trên đã báo cảnh sát cứu hỏa tại quận Gwinnett sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu lúc sáng sớm hôm 15/11. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trèo lên mái nhà, và giải thoát cho Ranaldo. Ranaldo đã mắc kẹt trong ống khói hơn 10 tiếng đồng hồ.
Người hàng xóm là bà Laura Chaparro nói trên tờ
WGCL-TV rằng bà đã nghe thấy tiếng một ai đó kêu cứu từ ống khói của nhà bên. Bà Laura cũng nghe thấy tiếng nam thanh niên hét lớn: "Tôi là kẻ ngốc nghếch”.
Ranaldo mặt vẫn ám khói.
Hạ sĩ Jake cho biết sau khi Ranaldo được cứu thoát, cậu ta đã bị bắt vì tội ăn trộm và đưa thông tin sai lệch. Ranaldo đã khai tên giả với một sĩ quan cảnh sát ngay tại hiện trường. Trước đó, Ranaldo đã đột nhập vào trong căn hộ, ném quần áo xuống đất và ăn trộm 500 USD tiền tiết kiệm.
Chủ ngôi nhà là bà Tsehianesh Kidane đã không biết chuyện gì xảy ra cho tới khi bà về và thấy nhiều người tụ tập trước nhà mình. Ranaldo hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ quận Gwinnett.
Minh Khuê (theo Msnbc)