Chiến tranh là phải tàn nhẫn và chết chóc
Có cuộc chiến tranh nào mà không có giết người hả các bạn
Là một vị tướng chứng kiến quân đội việt cộng giết binh lính của mình họ cũng xót xa và đau lòng thì cũng có lúc không kiềm được cơn giận dữ thì cầm súng bắn vào đầu kẻ thù đó là chuyện đương nhiên. Chỉ có một điều Việt nam cộng hòa đã để cho mấy tên nhà báo nắm được cái cán vì họ qua dân chủ
Còn Việt cộng giết người thì không có nhà báo nào biết cả mà nếu có thì mấy nhà báo này cũng không sống xót được bằng chứng là cuộc cải cách dân chủ của Hồ Chí Minh có bao nhiêu người chết vì bị xử oan, có bao nhiêu người phải quì xuống lạy khi gặp bất cứ ngừoi già trẻ em khi bị BỌN VIỆT CỘNG dắt ra đường thị uy dân chúng
Vậy thì phim ảnh ở đâu mà sao cho đến giờ chúng ta chẳng có một tư liệu nào nói đến ngoài một đoạn phim tư liệu chiếu Hồ Chí Minh vờ vịt cầm khăn lau vài giọt nước mắt xin lỗi dân chúng
Rồi ở những nơi miền quê hẻo lánh như Dầu tiếng , củ chi , đồng tháp mười, cà mau..... ....... Việt cộng vào tận nhà bắt cóc người đem xử rồi treo cổ , hay dùng súng bắn vào đầu vào lúc đêm tối thì có lẽ mấy tay nhà báo lúc ấy đang úm mấy em thì họ làm sao mà biết được
Nếu đánh giá từ một khía cảnh khác thì Việt nam cộng hòa rất dân chủ hơn cái chủ nghĩa cộng sản
Bằng chứng nếu các bạn thử cầm camera về quay những hình ảnh mấy em bé nhỏ, mấy cụ già.... đi bán vé số hay xin ăn.....hay quay cảnh một tên cộng sản đạp vào mặt một thanh niên biểu tình chống TRung cộng trước mặt một tên công an Cộng sản mà không bị gì