View Single Post
Default Bị bắt vì gọi điện than phiền cảnh sát về iPhone hỏng
Old 11-15-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Một người đàn ông sống tại bang Illinois (Mỹ) đã bị bắt giữ sau khi gọi điện 5 lần liên tục cho cảnh sát bằng số điện thoại khẩn cấp (911) chỉ để thông báo về chiếc iPhone của mình đã bị hỏng.

Michael Alan Skopec, người đàn ông 48 tuổi này, đã gọi điện đến cảnh sát, nhưng không nói rõ chuyện gì đã xảy ra với chiếc iPhone của mình, cũng như không nói rõ ông muốn cảnh sát làm gì, mà chỉ gọi điện và phàn nàn rằng chiếc điện thoại của mình đã bị hỏng.

Khi cảnh sát của quận Kendall, nơi Skopec đang sống lật ngược lại cuộc gọi để xác định địa chỉ của cuộc gọi, các cảnh sát đã tìm thấy Kendall ở trạng thái say xỉn và có hành vi chống đối.



Alan Skopec đã có màn “quậy” nhớ đời

Sau đó, Spokec đã bị cảnh sát bắt giữ với tội danh “gây rối và quấy rối cảnh sát làm nhiệm vụ” cũng như “từ chối hợp tác khi cảnh sát yêu cầu”. Hiện Spokec đã được tại ngoại sau khi nạp tiền bảo lãnh và sẽ phải ra tòa vào ngày 18/11 tới đây.

Hiện chưa rõ chiếc iPhone của Spokec bị hư hỏng gì, và ông đã gọi điện đến cảnh sát bằng cách nào khi chiếc iPhone của mình đã bị hỏng.

Điều đáng nói, Skopec không phải là một “tay mơ” về công nghệ. Năm 2007, ông cùng với một đồng nghiệp của mình đã từng nhận được bằng sáng chế về phần mềm về phương thức giúp nhập một lượng dữ liệu lớn nhanh chóng và hiệu quả vào các cơ sở dữ liệu điện tử.

Có lẽ đây là bài học đắt giá cho những ai say xỉn và có ý định “quậy” cảnh sát

Ngân Hà
Theo Daily Mail
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	12
Size:	26.6 KB
ID:	334236  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09380 seconds with 11 queries