- Lisa Somerville, 28 tuổi (ở Kirkintilloch, gần Glasgow - Anh) đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp, chính nhờ những miếng độn ngực quá dày đã ngăn được những chiếc xương sườn gẫy đâm thủng tim cô.
Lisa Somerville, nhân viên tiếp tân tại một cơ sở làm đẹp ở Kirkintilloch, đang lái xe về nhà sau giờ làm việc vào một chiều mưa bão dữ dội. Tại một khúc quanh trên con đường trơn ướt, do cô không làm chủ được tay lái, xe cô đã lao thẳng vào một chiếc khác chạy ngược chiều.
Lính cứu hỏa đã phải phá cửa xe bị kẹt cứng để gấp rút đưa cô Lisa đang trong tình trạng bị thương nặng - thủng phổi, gẫy 4 xương sườn và gẫy xương mũi - đến bệnh viện Hoàng gia.
Những miếng độn ngực vỡ nát đã cứu mạng Lisa.
"Tôi đã bị thủng phổi và gẫy xương sườn, nhưng nhờ những miếng độn ngực trong lớp vải lót của áo ngực mà tôi đã sống sót. Các bác sĩ cho tôi biết nếu không có chúng, các xương sườn chắc chắn đã xuyên thủng tim tôi", Lisa kể. "Tôi đã ’độn gấp đôi’ - độn 4 miếng tất cả - vì thế điều đó đã giúp tôi được bảo vệ tốt hơn và đã cứu mạng tôi."
Lisa thú nhận cô đã thường ghen tị với bạn bè đồng trang lứa khi cô có bộ ngực quá nhỏ và phải thường xuyên dùng những miếng độn ngực mà cô rất ghét. "Tôi ghét những miếng độn ngực của tôi và luôn lo sợ rằng chúng sẽ khiến tôi phải lúng túng khi bất chợt rơi ra ngoài vào một lúc nào đó. Nhưng đêm hôm đó là lần đầu tiên tôi đã biết ơn chúng.", cô nói.
Sau tai nạn, Lisa đã quyết định tiêu 4.000 bảng để phẫu thuật nâng ngực đến kích cỡ mà cô mong muốn
Được biết, sau khi hồi phục hoàn toàn, Lisa đã quyết định tiêu 4.000 bảng để phẫu thuật nâng ngực đến kích cỡ mà cô mong muốn.
"Tôi đang tự tin và hạnh phúc hơn gấp 10 lần so với trước đây. Tôi thậm chí sẽ ăn mừng sinh nhật bộ ngực mới của tôi hàng năm, tôi rất yêu quý nó.", Lisa nói. "Nhưng tôi sẽ luôn luôn biết ơn những miếng độn ngực đã cứu mạng tôi."
Thanh Hồng
(Theo Daily Mail)