View Single Post
Default Mang bụng bầu hầu tòa vì “xử” người yêu bằng... axit
Old 11-11-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Chiều 10/11, TAND TP Nha Trang tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Thanh Vân (SN 1985, trú thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) 24 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng nhưng xét thấy bị cáo chưa có tiền án tiền sự, người bị hại đã bãi nại và hiện bị cáo sắp sinh con nên HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.



Bị cáo Ngô Thị Thanh Vân trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Vân và Phạm Trường Chung có quan hệ tình cảm với nhau, sau đó phát sinh mâu thuẫn. Vân đã nhiều lần gọi điện hẹn Chung để nói chuyện nhưng Chung không chịu gặp.

Khoảng 14h30’ ngày 31/7/2009, Vân thấy Chung đang uống cà phê cùng bạn là anh Phạm Văn Hùng ở đường Đồng Nai, Phước Hải, Nha Trang. Khi thấy Vân, Chung và anh Hùng lên xe máy bỏ đi; Vân thuê một người chạy xe ôm (hiện chưa xác định được nhân thân) chở bám theo. Khi Chung và anh Hùng dừng xe bên đường Lê Hồng Phong mua vé số, Vân đưa cho người xe ôm 50.000 đồng nhờ mua hộ một chai axít. Sau đó Vân lại đi theo Chung và Hùng.

Đến đường Nguyễn Khuyến gần Bệnh viện Da liễu, Vân nói người xe ôm chạy lên chặn đầu xe của Chung và Hùng. Chung nhảy xuống xe bỏ chạy thì Vân cầm chai axít đuổi theo tạt vào chân của Chung gây thương tích 20%.

Sau đó Vân bỏ trốn, đến ngày 6/4/2011 Vân ra đầu thú.

Trịnh Anh
Theo DânTrí
woaini1982_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09346 seconds with 11 queries