Với vốn kiến thức của mình cùng thời gian nghiên cứu điện tử, năm 18 tuổi ông đã phát minh ra được chiếc điện thoại di động dựa trên cơ chế sóng hạ tần (phát tiếng nói) và cao tần (nhận sóng) của chiếc máy radio. Chiếc máy hoạt động cực tốt, dù mức độ sóng phủ còn rất thấp nên điện thoại của ông chỉ có thể liên lạc trong phạm vi 500 mét.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật tình mà nói thì mình không quen nói chuyện tục tĩu, nhưng mà đọc xong cái mục quảng cáo "DẾ" của "VẸM" thì thật tình là không còn nói được gì nữa. Bởi vì bây giờ mình chỉ còn biết mỗi một điều là muốn...... chửi thề.
Chắc tụi này không biết là lúc đó thì điện đàm của quân đội VNCH được Mỹ tiếp trợ cho đã thông tin được bao nhiêu cây số rồi. Cái điện thoại tân tiến của nhà "Thiên Tai" kia thì chỉ được võn vẹn 500 mét mà đã trở thành nhân vật đặc biệt để phải được..... đặc biệt theo dõi. Thật là không biết nên khóc hay nên cười cho cái gọi là Xã Hội Chữ Nghĩa của tụi cs Việt Nam ngu muội này.
Bài này được đám văn học khủng hoảng của thời đại đồ đất đăng lên với niềm hãnh diện tột bực. Cũng đồng nghĩa với niềm sung sướng, và mãn nguyện của những người bị "BÓN" lâu ngày và xã ra hết trong một lần.
Dốt mà nói chữ là điểm đặc biệt và cũng là công năng đặc dị của bọn cs ngu muội Việt Nam. Không chừng hôm nào chúng lại đăng luôn bài về "cà rem" phơi khô ở ngoài Bắc vào diễn đàn hải ngoại thì thiệt là..... hỡi ôi
|