View Single Post
Default “Phố đã thành sông, mọi vật đều có thể thành thuyền”
Old 11-04-2011   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
"Cái khó ló cái khôn" là câu rất phù hợp với những người dân của đất nước Chùa Vàng khi phải đối diện với trận lũ kinh hoàng những ngày qua.


Trong những ngày này, cả thế giới đang rúng động vì trận lũ lịch sử tại Thái Lan. Cảnh nước ngập tràn đường phố, trường học, nhấn chìm các nhà máy hay vào tận giường ngủ là cảnh có thể thấy bất cứ nơi đâu tại vùng Bangkok. Hơn 400 người đã thiệt mạng cùng nhiều tài sản, nhà cửa, nhà máy đã bị cuốn trôi.
Mọi hoạt động ở đây dường như bị tê liệt hoàn toàn, các tuyến đường giao thông bị phong tỏa, những phương tiện di chuyển hằng ngày bỗng trở nên vô dụn với lũ.


Người dân tại khu vực này đã tìm mọi cách để đối phó với những hậu quả do cơn lũ mang đến,chẳng hạn như những con thuyền tự chế để vượt qua dòng sông trên phố:


Lốp xe giúp người dân "đi" trên nước
Chiếc thuyền tự chế giản dị của người dân Thái Lan
Khi đệm giường cũng có thể thành thuyền lướt phố
Thuyền tự chế bên cạnh chiếc ghe tôn
Không chỉ chở người, những chiếc thuyền thùng này còn có thể chở cả xe máy
"Đôi bạn cùng tiến"
Xe đạp dành cho mùa lũ
Hành trình đầy gian nan của những chú chó
Khi chiếc chậu trở thành thuyền
Khi phố đã thành sông, máy xúc cũng biến thành thuyền
Đạp vịt giữa phố
Một chiếc thuyền tự chế độc đáo
Những chiếc thuyền tự chế cũng trở thành phương tiện vô cùng hữu ích
Một sư thầy đi thuyền quanh chùa tại ngoại ô Bangkok
Còn nhớ năm 2008, Hà Nội cũng từng phải đón nhận một trận lụt lịch sử, nước tràn vào khắp ngõ và nhà. Đâu đâu cũng có cảnh " lái đò trên sông Tân Mai", "bơi thuyền trên phố Trương Định...Năm 2008, trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã "đổ nước" ngập từ những con đường lớn tới các con ngõ nhỏ. Không còn đường đi lối lại, người dân Hà Nội "sống chung với lũ" bằng cách thiết kế các phương tiện "vượt sông" độc nhất vô nhị.
Hãy cùng điểm lại xem người Hà Nội đã từng đi gì trong ngày lũ lịch sử 2008:
Đón dâu mùa lũ
Những miếng xốp cũng được người dân Hà Nội tận dụng làm thuyền
Xe ngựa: Phương tiện đi lại sang chảnh mùa lũ
Bồn tắm dạo phố


Theo Autopro
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1img.JPG
Views:	20
Size:	48.0 KB
ID:	331074  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10077 seconds with 11 queries