Cựu ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice mô tả sự ngưỡng mộ của nhà cựu lãnh đạo Libya Gaddafi đối với bà là "kỳ lạ và hơi đáng sợ". Bà thở phào nhẹ nhõm khi biết cuốn băng video Gaddafi thực hiện về bà không bị thô tục.

Bà Rice trong chuyến thăm Libya năm 2008.
Trong cuốn hồi ký mới phát hành mang tựa đề "Không có vinh dự nào lớn lao hơn: Hồi ức những năm tháng tại Washington", cựu ngoại trưởng cho biết Gaddafi từng có lần cho bà xem bản dựng cuốn băng video về bà được phát trên nền bài hát "Bông hoa Châu Phi ở Nhà Trắng". Bài hát đó được một nhà soạn nhạc Libya viết.
Sở dĩ cựu ngoại trưởng Rice được chú ý trong cuộc chiến Libya, bởi khi Tripoli thất thủ, quân nổi dậy đã tìm thấy trong dinh thự đổ nát của Gaddafi một cuốn album, trong đó có ảnh của bà.
"Khá bất thường, kỳ lạ và một chút đáng sợ" - bà Rice nói với phóng viên CNN hôm 2.11 về cuốn album nói trên.
Cựu ngoại trưởng Mỹ kể rằng, khi Gaddafi cho bà xem bản dựng cuốn băng video tại Libya vài năm trước, bà cố gắng lái cuộc đối thoại sang chủ đề công việc.
"Nhiệm vụ của tôi là tới đó, thực hiện trách nhiệm ngoại giao rồi về. Và tôi cũng đã làm đúng như thế" - bà Rice kể. "Nhưng tôi cũng phải nói rằng tôi đã trải qua giây phút khủng khiếp khi ông ta nói có video về tôi. Sau đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì cuốn băng không có gì thô tục".
Song Minh (Theo CNN)