Kingston, Ontario: Phiên tòa xử án bố mẹ và anh giết ba đứa con gái và em gái , đã diễn ra ở thành phố Kingston, tỉnh bang Ontario, hôm thứ sáu ngày 21 tháng 10, nơi mà một phụ nữ và ba thiếu nữ người gốc Afghanistan đã bị giết trong năm ngoái.
Phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày và sẽ phải đối diện với một cách giết người trong gia đình của những người Trung Đông: giết người để bảo vệ danh dự (honor killing).
Ông Mohammad Shafia, một di dân đến từ Afghanistan hiện cư ngụ tại thành phố Montreal, và bà vợ thứ nhì Tooba Yahya cùng đứa con trai 21 tuổi đã bị buộc tội giết bà vợ thứ nhất Rona Amir và ba đứa con gái ruột của bà vợ thứ nhì Tooba.
Việc bố mẹ giết con cái của chính mình “để giữ danh dự” là chuyện đã xảy ra ở xứ Afghanistan, nhưng lại quá mới mẻ khi diễn ra ở một xứ có tự do dân chủ như Canada.
Khi còn ở Afghanistan, ông Shafia đã lấy bà Rona Amir cũng theo kiểu giới thiệu, và qua sự chọn lựa của bố mẹ.
Lấy nhau một thời gian,bà Rona vì một lý do nào đó không có con, cho nên ông chồng đã lấy thêm một bà vợ khác Tooba. Bà thứ nhì rất mắn con, cho ra đời 7 đứa trong 7 năm liên tiếp.
Khi làm đơn di dân qua Canada, gia đình ông Shafia đã khai bà Rona là bà chị không chồng, để toàn gia cùng được phép qua.
Cuộc sống ở xứ người không còn theo khuôn khồ của một xứ Afghanistan, nơi mà những người đàn bà không có một chút quyền hành, phải tuân theo lệnh của gia đình, của bố mẹ.
Những đứa con gái ở tuồi dậy thì Zainab, Sahar và Geeti đã sống theo cuộc sống Tây phương, ăn mặc quần jean, áo ở ngực, không chịu đeo khăn che mặt (hijab), có bạn trai. Trong khi đó bà vợ lớn Roan lại ra mặt bênh các đứa con ghẻ của bà.
Vì thế cuộc họp gia đình gồm có ông Shafia, bà vợ thứ nhì Tooba và đứa con trai 21 tuổi, đã quyết định phải cho những đứa con không nghe lời ra đi, kể cả bà vợ lớn.
Trong một chuyến đi chơi đến Niagara Falls trong năm 2010, gia đình của ông Shafia đã đi hai chiếc xe. Khi về đến Kingston ở trọ trong một motel, thì một chiếc xe chở ba đứa con gái và bà vợ lớn, đã bị đâm đầu xuống một hồ chứa nước uống ở đây.Cả bốn người đều bị chết đuối.
Thoi Bao
|