View Single Post
Default Chết vì dọa hiếp dâm tập thể vợ bạn thân
Old 10-27-2011   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Là 2 người bạn tri kỷ hơn 20 năm, nhưng trong một lần say rượu vì bực tức mà Tuấn đã cầm dao đâm chết bạn.

Ngày 26/10, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Phạm Quang Tuấn (SN 1957, trú ở phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11h ngày 27/5/2011, Tuấn cùng với người bạn đã thân thiết với nhau 20 năm là Trần Hữu Thông (SN 1960, trú ở ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) đi uống bia. Hôm đó, hai người ra quán bia ở phố Hàm Long uống tới 18h. Tiếp đó, đôi bạn tri kỷ về quán bia ở phố Trần Hưng Đạo uống tiếp.

Phạm Quang Tuấn tại phiên tòa xét xử ngày 26/10.

Đến quán bia mới, anh Tuấn gặp người quen ở bàn bên cạnh nên đã sang uống “giao lưu”. Anh Thông bị ngồi một mình, nghĩ Tuấn không tôn trọng mình nên đã chửi bới Tuấn và hất cả cốc bia vào mặt Tuấn, rồi ném chiếc cốc vào người Tuấn nhưng không trúng. Sau khi được mọi người can ngăn, anh Tuấn đã bỏ về nhà.
Đến khoảng 21h cùng ngày, Thông về đến cửa nhà Tuấn thì tiếp tục chửi bới, gọi Tuấn ra đánh nhau. Anh Thông còn thách thức Tuấn: “Mày không ra, tao gọi đồng bọn đến hiếp cả vợ mày”. Nghe thấy vậy, Tuấn không chịu nổi và lấy con dao gọt hoa quả ra cửa đứng cãi nhau với Thông. Còn Thông thì lấy phích nước gần đó xông vào đánh Tuấn.

Tuấn bị đánh, nên tay trái cầm dao giơ ra đỡ để dọa bạn. Không hiểu trong lúc xô xát thế nào mà Tuấn đâm 1 nhát trúng trán của anh Thông. Anh Thông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong ngay sau đó.
Tại phiên tòa, đại diện phía gia đình bị hại cũng công nhận mối thân tình của bị cáo Tuấn và anh Thông. Dù rất đau khổ nhưng gia đình bị hại vẫn đứng lên xin tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo.
Bị cáo Tuấn cũng khai nhận mọi việc xảy ra và thừa nhận việc uống bia quá nhiều nên đã dẫn đến sự việc đau lòng.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Tuấn 6 năm tù giam.
Theo VTC
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	12
Size:	14.5 KB
ID:	328224  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09728 seconds with 11 queries