View Single Post
Old 10-25-2011   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default Vụ thôi miên cướp tiệm vàng ở Quảng Ngăi: Dàn cảnh để xù nợ

Ít nhất 100 người dân ở huyện B́nh Sơn - Quảng Ngăi là chủ nợ của bà Nguyễn Thị Thúy, chủ tiệm vàng Tín Huy

Sau 2 ngày đấu tranh điều tra vụ “thôi miên” cướp gần 5 tỉ đồng vừa qua ở tiệm vàng Tín Huy tại thị trấn Châu Ổ, huyện B́nh Sơn - Quảng Ngăi, Cơ quan Điều tra Công an huyện B́nh Sơn đă nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc. Theo đó, không có chuyện tiệm vàng này bị cướp mà chính chủ tiệm vàng đă dàn cảnh, dựng hiện trường giả ḥng qua mặt cơ quan chức năng và các chủ nợ để… xù nợ.
Tṛ lừa
Đến 19 giờ ngày 24-10, Công an huyện B́nh Sơn vẫn tiếp tục lấy lời khai những người liên quan trong gia đ́nh tiệm vàng Tín Huy. Hầu hết những người liên quan đều thừa nhận việc mất một số vàng và tiền lên đến gần 5 tỉ đồng chỉ là tṛ lừa thiên hạ.
Theo lời khai ban đầu của bà Nguyễn Thị Thúy, chủ tiệm vàng Tín Huy, nguyên nhân khiến bà phải bày tṛ diễn kịch là do kinh doanh thất bát, thua lỗ nặng, khó có khả năng trả nợ với số tiền lăi quá cao.
Bước đầu, cơ quan chức năng cũng đă lấy lời khai của ông Nguyễn Hải, cha ruột bà Thúy, và Ngô Quang Trường – thường gọi là Ty, em cô cậu với bà Thúy, người tham gia màn kịch cướp vàng. Trường khai nhận là nghe bà Thúy nói chuyện làm ăn thua lỗ nặng, muốn chạy nợ nên cùng chị ḿnh bàn mưu lập vụ cướp giả.
Hai chị em đă bàn tính và lên kế hoạch dàn cảnh một cách công phu, từ việc lắp đặt camera an ninh cho đến việc cất giấu số vàng sau khi màn kịch kết thúc ḥng qua mắt các chủ nợ và cơ quan chức năng. Sau đó, Trường đă mang toàn bộ số vàng và tiền đó đi gửi tại nhà mẹ ruột bà Thúy.
Sau khi vụ cướp ly kỳ xảy ra, cơ quan công an đă vào cuộc. Xem lại đoạn phim do camera của tiệm vàng quay lại cảnh “thôi miên” cướp tiền, vàng, các điều tra viên nhận định “thuật thôi miên” và kẻ cướp đều có vấn đề, nhất là thời gian “thôi miên” quá ngắn, không đủ để bà Thúy đờ đẫn, ngu muội như lời khai.
Ngoài ra, dù h́nh ảnh camera bị mờ nhưng các điều tra viên vẫn phát hiện kẻ cướp đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang có h́nh dáng khá giống với Ngô Quang Trường.

Điều tra viên lấy lời khai của Ngô Quang Trường - người tham gia vụ “thôi miên” cướp hàng trăm lượng vàng
Trường nhanh chóng bị triệu tập và thừa nhận toàn bộ màn kịch mà ḿnh tham gia với bà Thúy. Đến 18 giờ ngày 24-10, cơ quan công an đă niêm phong toàn bộ số vàng và tiền nói trên, đưa về cơ quan Công an huyện B́nh Sơn để điều tra làm rơ.
Theo t́m hiểu của chúng tôi, số vàng và tiền mà cơ quan công an tạm giữ ít hơn nhiều so với con số báo mất 100 lượng vàng và 1,3 tỉ đồng của tiệm vàng này.
Đa số nạn nhân là dân nghèo
Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết gia đ́nh bà Nguyễn Thị Thúy có vay rất nhiều vàng và tiền của ít nhất khoảng 100 người dân ở 2 xă B́nh Chánh và B́nh Trung (huyện B́nh Sơn). Do trục trặc làm ăn dẫn đến vỡ nợ nên bà Thúy dàn cảnh làm mất số vàng quá lớn ḥng xù nợ.
“Chúng tôi đa phần là ngư dân, mỗi chuyến đi biển về từ gần 10 năm trước hễ có đồng lời nào là gửi hết vào cho bà Thúy để lấy lăi từ 1,4% đến 2,2%/năm. Ai ngờ bà ta lại “ăn cướp” trên đầu người dân nghèo chúng tôi” – chị Trần Thị Liên, ngụ xă B́nh Chánh, bức xúc nói.
Nhiều người dân cho bà Thúy vay vàng và tiền cho biết có người gửi cho gia đ́nh bà Thúy từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Theo bà Lan, một người cũng cho tiệm vàng Tín Huy vay vàng lấy lăi, nhiều người dân ở 2 xă B́nh Trung và B́nh Chánh cho bà Thúy vay với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng, đó là chưa kể những người cho vay nhỏ lẻ.
Đến chiều tối 24-10, hàng chục chủ nợ vẫn vây quanh nhà bà Thúy không ngừng la chửi. Nhiều người quá khích c̣n định xông vào đánh người nhà bà Thúy.
Vụ việc khiến hàng trăm người đi đường và dân địa phương hiếu kỳ đứng lại xem làm cho đoạn đường qua thị trấn Châu Ổ bị ách tắc giao thông nghiêm trọng; Công an huyện B́nh Sơn đă phải huy động lực lượng giải tỏa giao thông và bảo vệ hiện trường.
Thêm vụ “thôi miên” ở Quảng Ngăi
Theo lời kể của ông Đỗ Lư, chủ vựa mua bán đồ phế liệu ở thôn Nam Lộc, xă Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngăi chiều tối 23-10, ông và vợ đang dọn đống phế liệu th́ có một chiếc ô tô Camry 4 chỗ biển kiểm soát 52Y-5298, màu xanh đen, đậu bên kia đường (Tỉnh lộ 623) chở 3 người gồm 2 người đàn ông da trắng và 1 phụ nữ da đen.
Sau khi một trong 3 người đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để mua 2 thanh sắt giá 20.000 đồng/thanh, ông Lư nhận và thối tiền lại; có bao nhiều tiền trong túi, ông Lư rút đưa hết, sau đó phát hiện ḿnh bị mất... 3,3 triệu đồng!
Người nhà ông Lư biết sự việc, đuổi theo chiếc ô tô trên th́ nhặt được 2 thanh sắt mà họ mua trước đó vứt ở lề đường cách nhà ông Lư chừng hơn 1 km.
Theo thượng tá Phan Văn Nhẫn, Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh, khi nhận tin tố giác của quần chúng, công an đă bố trí lực lượng vây bắt nhưng cả 3 đối tượng nghi “thôi miên” lấy tiền của ông Lư đă tẩu thoát.
Trước đó khoảng 2 tháng, ở tỉnh Quảng Ngăi cũng từng xảy ra 2 trường hợp người nước ngoài lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự khi vào mua chai nước suối có giá 20.000 đồng của một chủ quán ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Họ đưa tờ 100 USD và chủ cửa hàng tự động mở két sắt đưa... 5,6 triệu đồng!

Bài và ảnh: Niêm Hà
NLD
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	3.CiiSaigon.jpg
Views:	10
Size:	29.8 KB
ID:	327487  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09910 seconds with 11 queries