Sau vụ việc này, chắc sẽ không còn ai dám nói với bạn mình rằng “giỏi thì… bắn đi”.
Cầu thủ xấu số này có tên là Edison Chara, tiền đạo đang chơi cho CLB Dalian Aerbin của Trung Quốc. Do đang trong thời gian nghỉ dưỡng thương, Chara được CLB cho về quê nhà Colombia chơi. Nhưng anh này đã mãi không thể lành chấn thương sau vụ việc ngày hôm kia. Khi đang ngồi nhâm nhi tách café và chơi bài, anh này đã bị đồng hương ra tay hạ sát.
Vào buổi chiều 21/10, Edison Chara và một người bạn cùng tuổi tới quán Social ở Puerto Tejada chơi. Tán gẫu một hồi, cả hai nghĩ tới chuyện chơi bài sát phạt. Theo lời các nhân chứng, họ nghe loáng thoáng rằng Edison thua không chịu trả tiền. Số tiền không rõ là bao nhiêu nhưng nó khiến người đi cùng cầu thủ 31 tuổi nổi điên, và đưa súng ra dọa. Chẳng phải tay vừa, ngôi sao đang thi đấu tại Châu Á cũng cứng giọng “Giỏi thì bắn đi, bắn đi”.
Edison cho rằng giữa thanh thiên bạch nhật, tên kia sẽ không dám làm bậy nhưng anh đã nhầm. Sai lầm này là không thể sửa chữa.

Edinson đã vĩnh viễn không thể bình phục chấn thương
Sau khi ra tay, kẻ thủ ác ngay lập tức tẩu thoát nhưng đã sớm bị bắt lại do chỉ trốn chạy bằng … xe đạp. Hắn vồ lấy phương tiện thô sơ đỗ ngay trước cửa quán café nhưng không thể đi nhanh hơn xe gắn máy của cảnh sát.
Tại quán café nói trên, những người chứng kiến ngay lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. 6 tiếng sau vụ việc Edison qua đời trong bệnh viện.
Colombia là một trong những đất nước nổi tiếng về buôn ma túy và sử dụng vũ khí tùy tiện. Còn nhớ hồi năm 1994, hậu vệ Andres Escobar bị mafia bắn chết chỉ vài ngày sau khi anh đá phản lưới nhà khiến ĐT Colombia thua Mỹ tai World Cup năm đó.
Ngọc Anh, bongdaso.com.vn