View Single Post
Default Đưa cá sấu vào phòng ngủ trốn lũ
Old 10-18-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Nước lũ dâng cao ngập hết chuồng nên những hộ nuôi cá sấu ở thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã đưa cá sấu lên cụm tuyến dân cư, cho vào ghe, thậm chí nhốt trong phòng ngủ khiến mọi người lo cá sấu sổng chuồng.

Ông Nguyễn Văn Đuồl ở ấp Bình Thành A, xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự nuôi gần 300 con cá sấu, mỗi con nặng trung bình 2kg, dài khoảng 50cm. Ngày 14/10 gặp chúng tôi, ông Đuồl kể chuồng nuôi cá sấu của ông xây kiên cố bằng bêtông nhưng đã ngập trong nước lũ nên phải di dời. Lúc đầu ông gửi cá sấu vào đồn biên phòng gần nhà nhưng rồi sân đồn biên phòng cũng ngập trong nước lũ, ông phải nhốt chúng trong chiếc ghe chở lúa chờ lũ rút.



Cá sấu được nhốt trong phòng ngủ nhà chị Trần Thị Kim Hai ở xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) - Ảnh: Tuổi trẻ

Nhiều người dân sống dọc tuyến kênh Sam Sai, xã Bình Thạnh “lên ruột” khi thấy ghe cá sấu của ông Đuồl nên đã báo chính quyền địa phương. “Mỗi lần con cháu ra kênh tắm tôi phải đứng canh chừng vì sợ cá sấu sổng ghe xuống kênh thì nguy hiểm lắm” - ông Nguyễn Văn Năm, nhà ở cạnh kênh Sam Sai, nói.

Cùng ngày 14/10, theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đến nhà chị Trần Thị Kim Hai ở xã Bình Thạnh. Trong phòng ngủ nhà chị Hai có chuồng cá sấu dã chiến bằng... nilông chứa tới 50 con cá sấu được 6-7 tháng tuổi! Chị Hai cho biết số cá sấu này của ông Nguyễn Văn Thiện ở ấp Bình Thành A gửi chạy lũ. Vài người dân ở cạnh hay tin chúng tôi đến xem cá sấu cũng xin xem “ké”. Ai cũng bất ngờ khi thấy một bầy cá sấu trong “chuồng” bằng nilông rất sơ sài. Vậy mà ở nhà chị Hai lúc nào cũng có vài đứa trẻ chơi đùa cạnh chuồng này.

Ông Trương Văn Đến, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, cho biết toàn xã hiện có 1.200 con cá sấu từ 4-9 tháng tuổi. Những hộ nuôi cá sấu trên địa bàn đều có đăng ký và được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp cấp phép. Năm nay lũ quá lớn nên các hộ nuôi cá sấu đều gặp khó khăn trong việc di dời.

Theo ông Đến, xã đã đề nghị di dời toàn bộ số cá sấu này về Chi cục Kiểm lâm quản lý, kiểm soát đến khi hết mùa lũ thì trả về cho dân, nhưng do chi cục không có chuồng trại nên phải chấp nhận “sống chung với cá sấu”. UBND xã có yêu cầu dân phải chịu trách nhiệm giữ cá sấu, không để sổng chuồng.


Ông Nguyễn Tấn Phát, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp, cho biết cá sấu nuôi ở xã Bình Thạnh dưới 1 tuổi. Đặc điểm sống của cá sấu là lưỡng cư, tức sau thời gian trầm mình dưới nước thì phải lên bờ phơi nắng, nên nếu chúng sổng chuồng thì người dân cũng dễ dàng phát hiện và bắt lại.

Ngày 17/10, ông Đặng Văn Ne, trưởng Phòng Kinh tế thị xã Hồng Ngự, cho biết việc di dời số cá sấu trên lên chỗ cao ráo là rất khó trong điều kiện hiện nay. Giải pháp của địa phương là yêu cầu người dân cam kết bảo quản an toàn tuyệt đối, đồng thời giao các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn tại các điểm “tạm trú” của cá sấu.


(Theo Tuổi trẻ)
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images788949_2.jpg
Views:	6
Size:	159.7 KB
ID:	325480  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10168 seconds with 11 queries