View Single Post
Old 10-16-2011   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default

hẩm phán vào nhà nghỉ với vợ xe ôm để "tư vấn"

Ngày 12/10, lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau cho biết đã nhận được bản giải trình của thẩm phán Nguyễn Thanh Mộng (Phó Văn phòng TAND tỉnh Cà Mau) liên quan vụ bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ anh xe ôm.

Báo Dân Việt cho biết trong bản tường trình có đoạn: Lúc 9h30 ngày 7/10, cháu T (Trần Thị T) gọi điện cho tôi, nói có mâu thuẫn với gia đình nên vợ chồng dọn đồ ra thuê nhà ở riêng. Tôi hỏi cháu ở đâu, T nói ở phòng số 3 nhà trọ Tân Hải, chú rảnh chạy lại tư vấn vợ chồng cháu một số chuyện... (nhà trọ Tân Hải cách trụ sở TAND Cà Mau chừng 300m).

Ông Mộng tường trình tiếp: “Đến khoảng 10h15, tôi lấy xe đi đổ xăng ở cây xăng Tỉnh ủy (gần nhà trọ Tân Hải). Sẵn đó, tôi chạy vào nhà trọ xem cháu T muốn gặp tôi có việc gì? Khi chạy vào nhà trọ không thấy vợ chồng cháu T. Tôi định chạy xe ra thì thấy cháu T chạy xe đến. Tôi hỏi chồng mấy đứa đâu thì cháu T nói chú vào phòng đi”.

Sau đó, anh D và người thân bắt quả tang thẩm phán Mộng và T cùng trong phòng, với chiếc xe đạp mà vài chục phút trước, T nói “Đi chợ mua rau nấu cơm trưa”.

Trong khi đó, báo Phunutoday cũng cho biết: Trong bản tường trình, ông Mộng ghi rõ trước đó, chị T (vợ của anh D.) có mở quán bán nước ở gần Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau (nơi ông Mộng đang công tác), hai người thường xuyên trò chuyện, đi tới đi lui, nên không biết từ lúc nào cả hai đã nảy sinh tình cảm.

Nhà nghỉ Tân Hải nằm sâu trong hẻm 25m. Ảnh: VNE

Sáng này 7/10, chị T. đạp xe đạp đến tòa án Tỉnh thì dừng lại gọi điện thoại cho ông Mộng. Do bận việc riêng nên ông Mộng đã từ chối cuộc hẹn. Khi ông Mộng đi đổ xăng ở cây xăng tỉnh ủy (phường 5, TP Cà Mau), thì chị T. đi xe đạp theo, hai người đứng nói chuyện một lúc sau đó cả hai cùng vào nhà nghỉ Tân Hải trong một con hẻm ở phường 5, TP Cà Mau, cách TAND tỉnh Cà Mau gần 1 km.

Lúc này, người nhà của anh D. đã phát hiện ra, rồi cùng kéo đến nhà trọ Tân Hải. Họ xông vào thì bắt quả tang ông Mộng với chị T. đang mở cửa phòng số 3 bước ra. Người nhà đã nhanh tay dùng máy điện thoại có camera ghi lại hình ảnh này.

Được biết, chiều ngày 12/10, bà V và anh D khẳng định quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, vợ - chồng không hề có mâu thuẫn trong 6 năm chung sống. Anh D nói: “Ông Mộng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, rồi đổ lỗi cho vợ tôi”.

Trao đổi về hướng giải quyết vụ việc, ông Trương Văn Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau thẳng thắn chia sẻ, do sự việc đã quá rõ, ông Mộng đã vi phạm đạo đức, có nhiều người chứng kiến. Cơ quan sẽ tiến hành xác minh thêm từ phía chị T. và người nhà, sau khi có kết luận cuối cùng, ông Mộng sai phạm ở mức nào sẽ bị kỷ luật công minh, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh quyết không bao che, dung túng.


Bắc Lưu (Tổng hợp)
Bee
tonycarter_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09084 seconds with 10 queries