Đọc bài “Báo TQ đưa đậm về thỏa thuận biển Đông”, tôi thấy tác giả có đề cập đến tờ báo mạng của TQ [Global Times, globaltimes.cn, hay Thời Báo Hoàn Cầu của đảng cộng sản TQ] nên tìm xem tin gốc coi thực hư ra sao.
Tạm dịch:
“Mặc dù đã ký thỏa thuận với TQ, hôm thứ tư Việt Nam đã ký một thỏa thuận vớ Ấn Độ nhằm tăng cường khai thác dầu khí trên biển Nam Trung Hoa (quá tốt và đúng chớ sao? – UVL), theo tin từ AP.
Thỏa thuận đã được ký kết tại New Delhi sau các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang hiện đang thăm Ấn Độ.
Tháng rồi TQ đã tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi trên biển Nam Trung Hoa (định “ôm hết” đây mà! Ngang ngược quá mà – UVL) và cho biết TQ phản đối bất kỳ hoạt động khai thác dầu và khí đốt của nước khác trong vùng biển thuộc chủ quyền của TQ (quá hổn và lếu láo – UVL).
Thỏa thuận giữa TQ và Việt Nam là quan trọng vì đây là lần đầu tiên (bành trướng – UVL) Bắc Kinh ký kết được với một nước cũng tuyên bố chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa (câu này khó hiểu và hình như bất lợi cho VN – UVL) và nhất trí với lập trường của TQ trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh hải một cách song phương (lập trường của TQ là … Quá nguy! – UVL), theo Su Hao, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương thuộc ĐH Ngoại Giao TQ.
“Hà Nội hy vọng duy trì những lợi ích mà họ đã thu được trên biển Nam Trung Hoa và vì thế đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các nước khác”, ông cho biết. (lời lẽ của bọn cướp biển – UVL)
“Nếu Ấn Độ và Việt Nam tiến hành các hoạt động khai thác dầu và khí đốt trên vùng biển thuộc chủ quyền của TQ thì lợi ích của TQ sẽ bị tổn thất và TQ sẽ hành động để chống lại điều đó”, Su nói. (ngang tàn, ngạo mạn – UVL).”
*
***
*
Dịch xong đoạn này tôi vừa mệt, vừa buồn sao báo ở Việt Nam không đưa những tin thách thức và phản động này. Tôi căm ghét cái bọn giặc khựa ngang tàn này. Bọn chúng đúng là vừa ăn cướp, vừa la làng, không hơn không kém mụ dì ghẻ trong “Phạm Công Cúc Hoa”.
Tôi cảm thấy thương Việt Nam của tôi vô cùng. Tôi thương những người ngư dân chân chất của Miền Trung ruột thịt. Tôi không biết dạo này họ có được ra khơi đánh bắt hay không? Họ có còn bị bọn cướp biển mang danh “người lạ” ức hiếp hay không?
Xin kính tặng entry này cho Đồng bào Miền Trung! Cho tôi được nhắn rằng tôi luôn Thương Về Miền Trung.
*
*
Sau khi nghe xong bài hát, tôi đã rơi nước mắt. Tôi không ngờ tôi thương Miền Trung đến thế. Tôi vẫn nhớ, khoảng 10 năm trước, hình ảnh những cô gái Huế trong tà áo dài mà chỉ ở Việt Nam mới có, rồi những Cụ già khòm lưng bán souvenirs ở ga Đà Nẵng, …
Thương Miền Trung, thương Việt Nam!
——————–
TS. Lê Văn Út, ĐH Oulu, Phần Lan,
|