Westminster, California:Hình ảnh mở đầu cho buổi nhạc kịch ballet “Vết Lăn Trầm” tại hí viện The Rose Center tại thành phố Westminster hôm thứ bảy ngày 8 tháng 10 vừa qua, là những hình ảnh bi thảm của cuộc chiến tranh Việt Nam ngày nào.
Những dằn vặt về thân phận con người, những tang tóc chia lìa trong một quê hương đau khổ, đã được nhà đạo diễn trẻ tuổi Thắng Đào và đoàn mùa Ballet Austin II trình diễn. Giọng ca Khán Ly là nền cho buổi ca nhạc kịch.
Khi Khánh Ly hát những câu hát cuối cùng trong bài “Biển Nhớ” thì hình ảnh của một thiếu nữ được chiếu trên sân khấu, trong một bầu trời mây tím.
Anh Thắng Đào, một người trẻ tốt nghiệp cao học ngành múa ballet tại trường đại học New York cho biết anh ta viết ra vở nhạc kịch “Vết Lăn Trầm” để “điền vào khoảng trống mà bấy lâu nay đã làm tôi xa cách với những gì thân thiết và gần gũi nhất” Anh Thắng cũng cho biết là người Mỹ xem, nghe và hiểu nhạc,nhưng chỉ những người Việt Nam mới thấm thía và cảm thông được những cách trình diễn của các vũ công hợp với tiếng hát Khánh Ly
Trong chương trình ca nhạc kịch này, ca sĩ Khán Ly đã hát một loạt 10 bài nhạc của Trịnh Công Sơn như Đại Bác Ru Đêm, Phôi Pha, Hát cho người nằm xuống, Người về bỗng nhớ, Vết Lăn Trầm, Hãy Sống dùm tôi, Biển Nhớ..
Thoi Bao
|