Theo cảnh sát Singapore, một phụ nữ gốc Việt vừa được phát hiện chết trong tư thế úp mặt xuống nước tại bể bơi của tòa nhà Mounthbatten’s One Fort.
Nạn nhân được xác định là Nguyen Thi Thuyen Hoa, 35 tuổi; đang sống cùng con gái 14 tuổi trong một căn hộ cao cấp của tòa nhà trên.
Phía cảnh sát cho biết, nhân viên bảo vệ tòa nhà đã phát hiện ra án mạng và có thể người phụ nữ này bị rơi xuống hồ bơi từ đêm 5/10; đồng thời cho rằng đây là cái chết không bình thường vì sau khi xét nghiệm tử thi, cảnh sát không tìm thấy vết thương. Tuy nhiên, trong quá trình tìm chứng cứ vụ án, họ thu được một laptop và một điện thoại di động dưới đáy hồ bơi.
Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan điều tra Singapore làm rõ.
Trước đó, năm 2010, một phụ nữ Việt Nam tên Vul, khoảng 30 tuổi, đang đi nghỉ tại Singapore, đã chết sau khi bị một chiếc taxi mất lái đâm vào bên ngoài quán cà phê trên đường Geylang khi nạn nhân đang ngồi nói chuyện với một nhóm bạn. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe đâm tiếp vào một cột của quán. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ của Lực lượng bảo vệ người dân Singapore thông báo, người phụ nữ Việt chết do những vết thương nặng vào đầu.
An Đông
ĐVO
|