Chỉ vài phút sau khi gõ thông điệp trên Facebook rằng "cảm thấy cái chết", cô bé Siobhan Ullah, 18 tuổi chết thật khi lên cơn hen suyễn.
Vì cơn hen suyễn, cô bé không thể gọi sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình. Cuối cùng, Ullah đành viết vội một tin nhắn và gửi lời kêu cứu đến bố cô: “Con không thể thở được”.
Bố Ullah ngay lập tức chạy lên phòng cô bé, cố gắng giúp con gái thở và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, Ullah chỉ khó nhọc nói với bố rằng: “Con nghĩ là con sắp ngừng thở rồi. Con nghĩ là con sắp chết rồi”. Sau đó cô bé bắt đầu lả dần, gương mặt tái xanh bởi một cơn đau tim liền kề sau cơn hen suyễn và cướp đi mạng sống của cô bé.
Cô bé Ullah chết chỉ vài phút sau khi viết trên Facebook.
Gia đình Ullah cho biết, cô bé bị bệnh hen suyễn từ hồi năm tuổi nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tồi tệ này. Do đó, gia đình cô bé đang lên kế hoạch cho một chiến dịch nâng cao nhận thức của mọi người về bệnh hen suyễn và những nguy cơ của nó.
“Chúng tôi không muốn con gái yêu quý của mình và cả những cô bé khác nữa phải chết một cách tuyệt vọng. Mọi người cần biết những gì nên làm nếu gặp ai đó đang lên cơn hen suyễn”, bố cô bé nhấn mạnh.
Siobhan Ullah, sống ở Bradford, Vương quốc Anh, chỉ vừa được nhận vào ĐH Bradford cách đây không lâu và đang theo học các nghệ thuật biểu diễn để thực hiện ước mơ trở thành ngôi sao sân khấu của mình.
Hàng năm, có khoảng 1.500 người chết vì bệnh hen suyễn ở Anh nhưng rất hiếm trường hợp tử vong khi đang còn quá trẻ và lại được sống trong một điều kiện đầy đủ như Ullah.
Bạch Dương (theo Daily mail)