Chương trình “Trái tim nhân ái” số 90 của Đài PT-TH Vĩnh Long vừa thực hiện phóng sự và trao tiền hỗ trợ mổ tim (46 triệu đồng) cho em Phan Kiều Nhanh, con ông Phan Văn Lập (ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu).
Tuy nhiên, sau khi phóng sự được phát sóng đêm 28-9 và phát lại ngày 29-9, Đài PT-TH Vĩnh Long đã nhận được phản ứng của nhiều người dân nơi đây. Họ cho biết chương trình đã giúp đỡ sai người bởi gia đình ông Lập không nghèo như phóng sự đã nêu.
Căn nhà chính của gia đình ông Lập. Ảnh: M.NGỌC
Sáng 2-10, chúng tôi xuống khu vực cống Cái Cùng để tìm hiểu vụ việc. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng ấp Cái Cùng, cho biết: “Gia đình ông Lập là hộ khá. Phóng sự phản ánh ông Lập bị sét đánh dẫn đến mất sức lao động là đúng nhưng việc ông Lập đi giữ vuông thuê, vợ ông lên Bình Dương làm mướn là không đúng”. Ông Huỳnh Thanh Bình, ở gần nhà ông Lập, nói: “Ông Lập có con trai đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, con gái lấy chồng Hàn Quốc, đứa con thứ ba làm chủ tiệm sửa máy nổ, còn ông Lập thuê đất của người ta để nuôi tôm công nghiệp”.
Khi hai nhân viên của chương trình “Trái tim nhân ái” xuống thực hiện phóng sự, ông Lập đã dẫn họ vào nhà bếp và nói rằng đó là “mái ấm” của gia đình ông chứ không dẫn vào căn nhà chính xây tường, lót gạch men kiên cố nằm đối diện. Gặp chúng tôi, người con trai thứ ba của ông Lập cũng chỉ căn nhà bếp và nói rằng đó là nhà của cha mẹ, còn căn nhà tường là nhà của anh ta. Ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Long Điền Đông, cho biết: “Khi thực hiện chương trình, đài đã không liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu về hoàn cảnh của người cần giúp đỡ. Họ biết được trường hợp bệnh của em Nhanh từ giấy giới thiệu của Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu”. Được biết ấp Cái Cùng có đến 170 hộ nghèo trong tổng số 468 hộ toàn ấp.
M.NGỌC
Theo XL