View Single Post
Default Yêu nhầm giám đốc CIA dỏm
Old 09-30-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Giới chức Mỹ và Đài Loan đang phối hợp truy tìm kẻ giả danh Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraus để lừa một nữ kỹ sư cơ khí Đài Loan hàng chục ngàn USD.

Bà Lưu Thục Trân khoe chiếc nhẫn có khắc chữ David (Ảnh: TAIPEI TIMES)

Sự việc bắt đầu từ 4 tháng trước khi bà Lưu Thục Trân, 37 tuổi, làm quen với một người đàn ông trên mạng. Người này ra sức tán tỉnh và cuối cùng tiết lộ rằng ông ta chính là đương kim lãnh đạo CIA David Petraus.

Tình cảm giữa hai người mỗi lúc một tiến triển nhưng người này luôn từ chối sang thăm Đài Loan vì sợ “ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Đài”.

Cuối cùng, kẻ lừa đảo tuyên bố ly dị vợ để cầu hôn bà Trân và khẳng định sẽ “tham gia tranh cử tổng thống Mỹ vào năm sau”. Theo Thời báo Tự do, bà Trân đã đưa cho "người tình" 30.000 USD để làm chi phí tranh cử với hy vọng được trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ.

Ngoài ra, vị sếp dỏm này còn gửi cho bà Trân 37 tấm séc du lịch mệnh giá 686 USD nhờ đổi ra tiền mặt. Giữa tháng 9, bà Trân bị bắt giữ vì ngân hàng phát hiện đó là séc giả.

Bà một mực khẳng định đây là tiền do ông David Petraus kiếm được từ chiến dịch quân sự ở Libya. Bà còn đưa ra chiếc nhẫn có khắc tên “David” do chính ông này gửi tặng để làm bằng.

Công ty nơi bà Trân làm việc xác nhận bà đã nghỉ việc từ cuối tháng 8.


H.Bình (Theo Taipei Times)
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	18
Size:	21.1 KB
ID:	320851  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10495 seconds with 11 queries