nói ra thì bảo là bôi bác thù hằn chế độ nhưng thử nghĩ: 1 thằng dốt như vậy mà làm quan to thì chuyện gì sẽ xảy ra, nó có biết khỉ gì đâu ngoài "kí" 1 chữ ký hay lăn tay cho tiện, ôi thôi tởm thiệt, dân Việt sẽ còn phải khổ triền miên vì cái bọn ngu dốt cai trị này, lạm phát, tham nhũng là lẽ đương nhiên. ước gì có 3 trái bom nguyên tử dội xuống 3 chổ: nhà thằng khùng Kim jong Il, bộ chính trị đảng dốt Hà Nội, và nhà của anh Fidel thì thế giới này sẽ yên bình biết mấy nhỉ vì ít ra mấy con khỉ rừng sẽ ko còn đầu thai lên nữa để haị dân hại nước, còn thằng chệt thì ko còn là cs nữa mà là bọn bành trướng tham vọng
|