View Single Post
Default Nhịp sống dưới những cơn mưa dầm ở Huế
Old 09-25-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Những cơn mưa đầu mùa xối xả, kéo dài lê thê từ ngày này qua ngày khác không cản nổi bước chân những người mưu sinh trên đường . “Nhịp sống dưới mưa” vẫn âm thầm, lặng lẽ trôi.

Đi dưới trời mưa quanh TP Huế qua các khu chợ, vỉa hè đông người hay trên các con đường vắng, chúng tôi gặp rất nhiều những hình ảnh người mẹ, người chị mang trên vai những gánh hàng nặng trĩu, rong ruổi ngược xuôi. Hay những chú xích lô, xe thồ ngồi chờ khách dưới cái lạnh của mưa, những ông cụ, bà cụ mang bên mình những tờ vé số ướt sũng, đôi tay cứ run từng cơn…

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV ghi nhận trên những nẻo đường, góc phố quanh TP Huế trong những đợt mưa dầm này:



Mưa làm ngưng trệ nhiều công việc nhưng không ngăn được con đường mưu sinh của những người lao động nghèo



Trên tay, trên vai những người phụ nữ này luôn nặng trĩu những gánh hàng (ảnh chụp trên cầu Trường Tiền)





Buổi sớm, những cặp vợ chồng già đèo nhau trên xe thồ, xích lô chở đầy gánh nặng cuộc đời



Đội áo mưa đứng bán bún bò tại chợ Đông Ba



Chờ khách



Bán nấm tràm trên vỉa hè gần Đại Nội



Tranh thủ học bài trong lúc trông hàng cho mẹ





Những “thân cò” chuyên kéo hàng thuê cho các tiểu thương bên chợ Đông Ba



“Mưu sinh” trong mưa cùng mẹ



Tranh thủ thả lưới trên sông



Một mệ (bà) đã luống tuổi vẫn không quản mưa gió





Những người già, tàn tật bán vé số không “trốn” mưa



Vớt ốc hến và bán bên Đập đá



Nghề mua bán ve chai cũng không ngơi nghỉ



Mưa kéo dài khiến người buôn bán ngoài chợ gặp nhiều khó khăn



Đôi vợ chồng già đã hơn 20 năm sửa xe đạp bên chợ Đông Ba kiếm sống



Nước mưa chảy thành dòng từ nón xuống người vợ già đang vá xe cho khách



Tuổi già, thời tiết khắc nghiệt không ngăn được bước chân của mệ Tuyết ngày ngày đem những khung tre vừa làm ra chợ bán cho hàng đồ mã.

Theo DânTrí
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	7
Size:	14.0 KB
ID:	319517  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.12519 seconds with 11 queries