Mr.Đàm’s Show tối 24/9 tại nhà hát TP.HCM đã làm hài lòng người hâm mộ. Hiện tượng “cháy vé” đã làm nhiều khán giả tiếc nuối khi đã đến nơi nhưng không được vào xem chương trình đặc biệt này.
Đêm nhạc
Mưa chiều kỷ niệm lần này thật sự là một đêm diễn hoành tráng, từ thiết kế sân khấu cho đến âm nhạc, các tiết mục biểu diễn… Tất cả đều được chuẩn bị từ hơn một tháng trước với mục đích thực hiện những chương trình thật đặc biệt để cảm ơn khán giả cũng như khẳng định vị thế của Mr. Đàm. Nghe nhạc của anh, người ta dễ bắt gặp hình ảnh và cảm xúc về kỷ niệm của chính mình. Đây được xem là một “bí quyết” giúp anh tải những bài hát đến người xem một cách thuyết phục nhất.
Mr Đàm lại có thêm một đêm nhạc đáng nhớ.
Thích thú và bất ngờ, đó có lẽ là những gì còn đọng lại sau show lần này. Sở dĩ nói như thế là vì tất cả các khán giả có mặt tại nhà hát Thành Phố đã không ngớt những tràng vỗ tay, thậm chí huýt sáo, reo hò thích thú với hơn 30 ca khúc trong đêm nhạc lần này. Tất cả họ đã ở lại cho đến những phút cuối cùng, chứng tỏ những người mộ điệu âm nhạc đã thực sự thưởng thức được một đêm nhạc trọn vẹn, đầy chất “nhạc”.
Xuyên suốt đêm diễn, không khó để có thể cảm nhận được những ca khúc thật sự hay của các tác giả qua giọng hát da diết của Mr Đàm như
Mưa chiều kỉ niệm, Người đi ngoài phố, Mùa thu trong mưa, Nỗi buồn gác trọ, Sương lạnh chiều đông… Đàm Vĩnh Hưng đã tái dựng thành công một Sài Gòn xưa với xe hủ tiếu, xe bán bánh bao, gánh hàng rong, ánh đèn đường hiu hắt, những căn nhà loang lổ đầy rêu, ghế đá, người đánh giày… Tất cả các thiết kế ấy đã dìu dắt khán giả quay về những kỷ niệm mà tưởng chừng đã mất, vừa đủ để không gian âm nhạc mở ra cả chiều rộng và chiều sâu, không chi phối sự tập trung của người nghe.
Bằng những bài hát đầy ắp kỉ niệm, giọng hát, ý tưởng cũng như sự tuyệt vời của những bản phối khí, Đàm Vĩnh Hưng đã “phục dựng” cả không gian, thời gian, cảm xúc và nhịp đập trong các tình khúc một thời vang bóng đã làm khán giả say mê “đặc sản” dòng nhạc của “một thời hoa bướm” này.
Ngoài ra, giọng hát trầm ấm của ca sỹ trẻ Hoài Lâm tối qua cũng đã có hai phần biểu diễn khá thành công về mọi mặt. Với hai ca khúc
Chuyến tàu hoàng hôn và
Cỏ úa, anh đã thể hiện sự làm chủ sân khấu và cả giọng hát của mình rất tốt. Phần biểu diễn live của anh nhận được rất nhiều tràng pháo tay của khán giả.
Còn Xuân Phú, nam ca sỹ điển trai đã thể hiện ca khúc
Bản tình cuối cùng Mr Đàm rất thành công. Đây là một bản nhạc rất hay phù hợp với cả hai. Với một chất giọng đầy kĩ thuật với những nhấn nhá, luyến láy quá tốt, chàng ca sỹ này đã thực sự làm cho khán giả tại nhà hát hoàn toàn bị thuyết phục, chứng tỏ một giọng hát nội lực với ca khúc
Chiếc lá cuối cùng tiếp ngay sau đó.
Nữ ca sỹ duy nhất trong chương trình là Hà My, người đã quá quen thuộc với khán thính giả dòng nhạc xưa, rất da diết và tràn đầy xúc cảm với những đoạn ngân hết sức tuyệt vời khi song ca
Tình đời cùng Mr.Đàm và nhẹ nhàng đầy lãng mạn khi thể hiện ca khúc
Thà trắng thà đen một mình.
Quang Linh đã dùng giọng hát trầm ấm có khả năng truyền tải cảm xúc cao của mình thuyết phục khán giả qua ca khúc
Giã Từ khi song ca cùng Mr Đàm và tiếp nối với hai ca khúc
Đêm buồn phố thị và
Nửa đêm ngoài phố. Chương trình dù đã khép nhưng mạch cảm xúc của người xem thì vẫn tràn trề.
Mr Đàm cùng Hà My và Hoài Lâm.
Chương trình đã khá kỳ công khi dựng lại không khí của Sài Gòn xưa.
Hai khách mời Quang Linh và Xuân Phú đã tiếp sức cho Mr Đàm làm nên một chương trình thành công.
Người đẹp Diễm My lên tặng hoa cho Mr Đàm.
LÊ TUẤN - LỮ
Ảnh: Trọng Phát
Theo Bưu Điện Việt Nam