SÀI GÒN (TN) - Sáng ngày 17 tháng 9, một du khách đi dạo trên đường phố trung tâm Sài Gòn đã bị một người đánh giày dí chận để lột giày ép phải đánh “xira” sau màn năn nỉ không kết quả.

“Dí” lột giày du khách ép đánh xi ra. (Hình: báo Thanh Niên)
Ký giả báo Thanh Niên vô tình “chộp” được tấm ảnh trên và tung lên báo làm tăng nỗi lo về nạn du khách bị “làm khó dễ” trên đường phố Sài Gòn.
Lôi kéo, “dí” theo bén gót để buộc du khách phải “xì” tiền ra mua một món hàng là chiêu làm tiền của một số người kéo dài mấy chục năm nay hầu như không thể nào chấm dứt được.
Một số cư dân Sài Gòn gọi hành động của một số người buôn bán, đánh giày nói trên là tệ nạn “trấn lột” nhắm vào du khách. Có người còn chỉ trích lực lượng cảnh sát du lịch đã được thành lập nhằm mục đích bảo vệ du khách tại một số đường phố trung tâm Sài Gòn “ăn không ngồi rồi.”
Một nhân chứng khác còn kể chuyện một du khách khác ngồi uống cà phê tại một quán nước trung tâm Sài Gòn bị một cậu bé xộc tới ép đánh giày. Ông này đồng ý và sau đó trả công 10,000 đồng, tương đương với 50 cent lập tức bị cậu bé đánh giày làm dữ. Cậu bé ăn vạ, đòi ông khách phải đưa 200,000 đồng, tương đương với 10 đô la công đánh giày mới chịu để yên.
Theo báo Thanh Niên, hình ảnh “trấn lột” trắng trợn của một số người mua bán và làm dịch vụ tại Sài Gòn khiến du khách nản lòng.
(PL/NV)