Một cô gái nghiện rượu từ năm 11 tuổi cho biết ma men đã làm cô mù một bên mắt.
Suzi Fox hiện 22 tuổi đã cùng bạn bè bỏ học để tụ tập đi uống bia và hút thuốc trong công viên. Cô sớm bị nghiện vodka, rum trong suốt những ngày tháng sống buông thả. “Tôi đã uống bất kể thứ gì có. Tôi có thể dễ dàng uống cạn một thùng bia 24 lon và một chai vodka chỉ trong một ngày”.
Suzi và gia đình hiện tại của mình
Vào thời điểm tồi tệ nhất, cô phải vào bệnh viện sau khi uống khoảng 3 chai vodka lớn và rủ rê một người đàn ông đi uống rượu 5 lần mỗi tuần.
Hậu quả là Suzi bị chột mắt và gan bị sưng lên như có bầu khi cô uống rượu. “Tôi thức dậy sau một đêm chè chén và tôi nhận ra mắt trái của mình không thể nhìn thấy. Bác sĩ không rõ điều gì đang xảy ra, nhưng tôi thì biết rượu chính là nguyên nhân”.
Suzi cũng cho biết hiện giờ cô hầu như không uống rượu vì chỉ cần uống một ngụm, gan của cô sẽ sưng lên như có bầu 9 tháng. Các bác sĩ từng nói Suzi có thể chết vì rượu và cô cần phải phẫu thuật nếu còn tiếp tục uống.
Suzi bắt đầu uống rượu khi mới 11 tuổi sau khi bà cô mất và cô chuyển tới ở cùng mẹ và cha dượng ở Sherborne (Dorset, Anh). Cô đã từng phải sống một cuộc sống như trẻ lang thang cho tới khi gặp Jake Bishop – chồng hiện tại của mình. Hiện tại, họ đã có một cô con gái 2 tuổi.
Suzi hiện đang thi lại môn tiếng Anh của kì thi GCSE và đang lên kế hoạch học tiếp đại học. Thậm chí, cô còn muốn tiếp xúc với những đứa trẻ nghiện rượu để giúp chúng hiểu rằng chất gây nghiện này sẽ dẫn tới con đường hủy diệt. “Tôi không muốn bất kì ai mắc phải sai lầm như mình” – Suzi chia sẻ.
Theo Bee.net.vn