Thread: Ông già hư
View Single Post
Default Ông già hư
Old 09-12-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- Vợ chồng ông Lê Xuân Sinh (73 tuổi, ở Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) đã đi bên nhau gần hết cuộc đời với "con đàn cháu đống" đầy mãn nguyện.

Nhưng không ai ngờ, ở chặng cuối của cuộc đua đời mình, ông Sinh lại vấp ngã bằng một sai lầm đáng xấu hổ. Ông phạm tội hiếp dâm trẻ em và phải nhận mức án 9 năm tù.

Vết nhục cuối đời

Gặp ông Sinh trong chuyến công tác đến trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc, tôi nhớ lại hình ảnh bà Nguyễn Thị N. - vợ ông tại phiên tòa xét xử chồng mình về tội hiếp dâm một đứa trẻ. Suốt thời gian diễn ra phiên tòa, bà luôn cúi đầu, câm lặng, thỉnh thoảng nước mắt lại rơi lã chã. Bà vừa cảm thấy tủi nhục khi phải chứng kiến việc làm sai trái của chồng vừa đau lòng khi thấy bản án 9 năm tù dành cho ông.



Ông Lê Xuân Sinh

Nghĩ lại những năm tháng chung sống, ông đã từng là một người chồng, người cha tốt, một tay ông lo cho vợ và gây dựng cho cả 6 đứa con. Bà lại nghĩ, nếu bà không rộng lòng, không có sự thấu hiểu, sẻ chia và thông cảm, hẳn các con của bà cũng sẽ ngoảnh mặt với ông. Điều đó sẽ càng làm cho ông thêm mặc cảm tội lỗi, quỵ ngã trên đoạn đường gian nan phía trước. Nghĩa tình chồng vợ bao nhiêu năm, giờ là lúc bà phải ở bên ông, động viên ông cố gắng cải tạo cho tốt để sớm được ân giảm trở về với gia đình; Động viên các con hiểu và tha thứ cho sai lầm của bố.

Ông Sinh bảo không muốn nhớ lại những chuyện đã qua. Nhưng trong câu chuyện với tôi, thỉnh thoảng ông vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói: "Đó là một vết nhục trong cuộc đời tôi, không thể xóa được...". Tôi hiểu, lương tâm của ông lão 73 tuổi suốt những tháng ngày qua không để cho ông được yên.

Hơn ba năm trước, cô bé tên H. (12 tuổi), con gái của một người bán hàng nước đã bị ông Sinh cưỡng bức khi vào nhà ông mua đá. Một thời gian sau, sự việc bị vỡ lở, ông Sinh bị bắt và bị truy tố trước vành móng ngựa. Phiên tòa xét xử ông được dư luận đặc biệt chú ý, tất cả đều chĩa mũi nhọn lên án ông già hư, hại đời cô bé mới 12 tuổi. Ông nhục nhã và ân hận, nhưng đã quá muộn. Khi nhận bản án 9 năm tù và sự phán xét của dư luận, ông hiểu tội lỗi của mình còn đáng phải bị trừng phạt hơn thế. Ông chỉ thương vợ và các con, cũng vì mình mà chịu nhiều liên lụy.

Không ngoảnh mặt, quay lưng lại với bố

Ông Sinh kể, vợ và các con, các cháu vẫn đều đặn lên thăm ông hằng tháng. "Các con tôi khá giả, thành đạt và hiếu thuận, tất cả chúng đều rất thương bố. Được như vậy đều là nhờ ở bà lão nhà tôi, bà ấy đã dạy con không ngoảnh mặt, quay lưng lại với sai lầm của bố. Tôi mang ơn vợ rất nhiều...", ông Sinh mắt đỏ hoe nói.

Ông Sinh dành những lời lẽ tốt đẹp nhất để nói về vợ. Ông bảo vẫn không nguôi cảm giác ân hận, ngậm ngùi khi vì ông mà bà phải chịu nhiều tai tiếng, con cái phải gánh chịu nỗi nhục. Ông biết, đã không ít lần vì bảo vệ chồng mà bà phải to tiếng với hàng xóm láng giềng khi họ ác ý và cố chấp đem chuyện ông phạm tội ra để cạnh khóe.

Mỗi lần lên thăm chồng, bà lại khóc lóc: "Vợ chồng già tưởng được nương tựa vào nhau lúc cuối đời, giờ lại mỗi người một nơi, biết đến lúc nào mới được đoàn tụ...". Câu nói của vợ khiến ông Sinh day dứt, ông đã cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được ân giảm, trở về bên bà.

Chào tôi, ông lão đi lầm lũi một mình giữa khoảng sân rộng đầy nắng, trở về phòng giam của mình. Tôi vẫn còn nghe lời ông nói văng vẳng đâu đây: "Chỉ mong khi được ra tù, tôi sẽ cố sống sao cho đến phút chót vẫn cứu vãn được hậu quả mà mình đã gây ra. Uy tín của gia đình và danh dự của bản thân đã bị tôi làm vấy bẩn, tôi phải cố gắng sống để sửa chữa những gì đã gây ra".


Ánh Hồng
theo bee
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images770249_T16_tu_su.jpg
Views:	7
Size:	35.2 KB
ID:	316455  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09963 seconds with 11 queries