PORTLAND, Oregon (NV) -Chiều nhạc thính phòng “50 Năm Từ Công Phụng, Một Lần Nhìn Lại” đã được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 28 Tháng Tám tại khách sạn Embassy Suite, Portland, với hơn 600 người tham dự.
“Ðây là lần đầu tiên thành phố Portland có được một chương trình nhạc thính phòng giá trị và quy tụ được hơn 600 khán giả đến từ Vancouver, Canada, Washington và Oregon, đông đúc như thế,” ông Linh Vũ, người điều hợp chương trình, nói với nhật báo Người Việt.
Thành phần ca sĩ tham gia buổi văn nghệ để chúc mừng sức khỏe cũng như kỷ niệm 50 năm sáng tác, ca hát của người nhạc sĩ họ Từ gồm có Anh Tuấn, Trần Thu Hà, Y Phương và một số ca sĩ địa phương.
Ðặc biệt phần dẫn chương trình, ngoài nhà thơ Linh Vũ đến từ Seattle, Washington, còn có nhà văn nữ Bích Huyền, MC Ðại Dương và MC Uyển Diễm.
Chương trình được bắt đầu đúng 2:15 phút, với phần chào quan khách của MC Linh Vũ, tiếp sau đó là chào quốc kỳ Việt Mỹ, nhà văn Bích Huyền phát biểu cảm tưởng cũng như giới thiệu hai MC trẻ Uyển Diễm và Ðại Dương.
Sau phần nói chuyện thật vắn tắt của nhà thơ Du Tử Lê là sự xuất hiện của nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng như bà Laurent Kim, phu nhân của ông, cuộc giao lưu diễn ra chỉ vài phút nhưng đã mang đến sự xúc động cho tất cả mọi người.
Chương trình ca nhạc “50 Năm Từ Công Phụng, Một Lần Nhìn Lại” được chia làm hai phần, phần đầu gồm 13 ca khúc và phần hai có 11 ca khúc.
Bà Hoàng Xuân Hồng, một trong những khán giả đến từ Seattle, cho biết: “Tôi và gia đình lái xe 3 tiếng rưỡi từ Washington đến đây để tham dự chương trình ca nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, tôi thật sự hồi hộp muốn được nghe ông hát, cũng như nghe những lời tâm tình, chia sẻ của ông trong thời gian khó khăn, mệt mỏi vì bệnh tật vừa qua như thế nào?”
Một vị khách mời danh dự của ban tổ chức đó là nhạc sĩ Ðăng Khánh, đến từ Houston, Texas, cho biết ông đã phải gác lại công việc của phòng mạch nha khoa của ông trong vài ngày để bay sang Oregon chia sẻ niềm vui cũng như sự thành công của người bạn cố tri của ông.
Phần âm thanh rất tốt đã chuyên chở thật rõ ràng tất cả những lời ca, tiếng hát cũng như từng lời phát biểu của các diễn giả và ca sĩ.
Ở phần đầu chương trình, ca sĩ Trần Thu Hà đã trình bày khá xuất sắc ca khúc “Tình Tự Mùa Xuân,” mang lại nhiều tràng pháo tay không dứt cũng như những tiếng hò reo, yêu cầu cô hát tiếp.
Ca sĩ Y Phương, tuy rất mệt mỏi vì mất ngủ nhiều đêm cũng như vì phải bay liên tục từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, nhưng trước sự hưởng ứng quá nồng nhiệt của hơn 600 khán giả ngồi phía dưới và tình cảm trân trọng của cô dành cho nhạc sĩ Từ Công Phụng, nên cô cũng cố gắng chuyển tải tình cảm của mình qua những ca khúc cô trình bày.
Anh Tuấn là người ca sĩ nam duy nhất trong chương trình, bởi thế anh đã cố gắng mang những dòng nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng trao tặng cho 600 khán giả phía dưới một cách ngọt ngào, đầy đủ.
Trước khi kết thúc phần một là phần trình bày của nhạc sĩ Từ Công Phụng, một khán giả ngồi phía dưới đã buột miệng nói: “Hay quá! Giọng ông Từ Công Phụng còn mạnh và sáng quá!”
Ông Nguyễn Kim Long, một trong những khán giả đến từ tiểu bang Washington, nói: “Tôi và một số bạn bè lái xe từ Seattle sang đây để chứng kiến buổi ca nhạc thính phòng này, với một lý do duy nhất đó là sự thân tình của tôi đối với nhạc sĩ Từ Công Phụng đã có rất lâu, và cũng nhân dịp này tôi mong rằng đồng hương đến đây sẽ tỏ bày được sự cảm ơn những dòng nhạc tình đó của người nhạc sĩ tài hoa Từ Công Phụng trong suốt 50 năm qua, và cầu chúc cho ông khỏe mạnh, tiếp tục sáng tác thêm nhiều ca khúc mới ý nghĩa để gửi tặng cho đời.”
Ðêm xuống, khi cả không gian và thời gian như dừng lại, ngoại trừ tiếng đàn guitar réo rắt và tiếng hát trầm ấm của ông với ca khúc “Tạ Ơn Em.”
Ừ, thì “Tạ Ơn Em” cũng là tạ ơn khán giả, tạ ơn người bạn đời yêu dấu đã chăm sóc và đi bên ông suốt mấy mươi năm nay, hay tạ ơn “Thượng Ðế đã giữ ông lại với chúng ta,” để ông vẫn còn tiếp tục mang âm nhạc đi rao khắp nơi trong chốn nhân gian như nhà thơ Du Tử Lê đã nói, thế thôi.
Ðức Tuấn/Người Việt