"Điều đáng lo lắng nhất hiện nay là về phần cháu Bích. Tôi có nghe nói mấy ngày nữa nó ra viện nhưng khó lắm, cánh tay của nó không biết bao giờ mới hồi phục, mà nếu bây giờ nó về thì rất nguy hiểm. Biết thế nhưng gia đình chúng tôi đang mong chờ từng phút cháu xuất viện"...
Tát ao mò tìm hung khí
Lần theo lời khai của Luyện, đêm 31/8, CQĐT đã tiến hành tát ao nhà hàng xóm để tìm hung khí mà Luyện đã sử dụng trong vụ thảm sát tiệm vàng đêm ngày 23/8 vừa qua.
Sau khi tát cạn ao của nhà hàng xóm, lực lượng công an đã tìm được chiếc phớ dài 50cm, dưới ao ở đằng sau nhà Lê Văn Luyện.
Với nỗ lực tìm kiếm của cơ quan chức năng, đến khoảng 10h sáng 1/9, chiếc dao gấp dài 19,4 cm cũng đã được tìm thấy dưới bùn ao.
 |
Nhiều người dân được huy động mò tìm hung khí
|
Đây là hai con dao mà Luyện đã đứng từ trên cửa sổ tầng 2 vứt xuống để phi tang.
Người thân mong Bích trở về
Khi thấy tin tức Lê Văn Luyện bị bắt, Chị Nguyễn Thị Quyến (là cháu ruột của chị Đinh Thị Chín) đã rất xúc động: “Thực sự bây giờ người cũng đã mất rồi, hung thủ cũng đã bị bắt, gia đình, họ hàng chúng tôi cũng phần nào được an ủi.
Về phần hung thủ, tất cả nhờ cậy vào pháp luật. Điều đáng lo lắng nhất hiện nay là về phần cháu Bích. Tôi có nghe người ta nói mấy ngày nữa nó ra viện nhưng khó lắm, cánh tay của nó không biết bao giờ mới hồi phục, nếu bây giờ nó về thì rất nguy hiểm. Gia đình chúng tôi đang mong chờ từng phút cháu xuất viện.
Những người hàng xóm, cũng là họ hàng của gia đình anh Ngọc - chị Chín cũng tỏ ra mừng và đau xót trước thông tin đã bắt được hung thủ. Mừng bao nhiêu họ lại xót xa cho những cái chết oan nghiệt bấy nhiêu.
"Giờ chỉ thương bé Bích, mong sao sau này khi cháu trở về nó có thể lại bình thường được"... một người thân (giấu tên) của gia đình anh Ngọc ngậm ngùi.
Bác sĩ Nguyễn Tiến Quyết – Giám đốc bệnh viện Việt - Đức cho biết: qua 1 tuần được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Việt – Đức, hiện tình trạng sức khỏe của cháu Ngọc Bích (9 tuổi – nhân chứng cuối cùng trong vụ thảm sát cướp tiệm vàng ngày 24/8) đang tiến triển rất tốt. Cháu đã tỉnh táo, ăn được cháo, uống được sữa, đã nói chuyện được, và chuẩn bị ra viện. Trong quá trình điều trị, người thân vẫn chưa được phép tiếp xúc với cháu.
Đến sáng ngày 1/8, bệnh nhân Bích vẫn đang được chăm sóc trong phòng hồi sức tích cực và được lực lượng công an bảo vệ rất nghiêm ngặt.
 |
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, tụ tập bàn tán |