View Single Post
Default Cá heo dạt vào bờ, không chịu trở về biển
Old 08-28-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Khoảng 10 giờ trưa ngày 27/8, một người đi nhặt ve chai đã phát hiện một con cá heo dạt vào bờ biển Quy Nhơn - đoạn thuộc khu vực 1, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn. Con cá heo nặng khoảng 50kg, dài độ 1,4m.


Cá heo vẫn còn sống, không chịu ra biển, nằm yên ở Miếu cá Ông để nghe kinh Nhận được tin, ông Trương Văn Linh - người nằm trong ban chăm sóc bảo vệ “Cung Phụng Lăng Ông” là một cái miếu thờ cá Ông của ngư dân biển nơi đây - vội vàng có mặt.

Ông Linh cho biết: “Thấy “bà” (cá heo) vẫn khỏe, tôi cho hai ngư dân dùng ghe đưa trở về biển. Nhưng chỉ 30 phút sau lại thấy “bà” dạt vào bờ.

Đoán “bà” không thể sống được ở biển nữa mà muốn về với tổ tiên, chúng tôi đưa “bà” về Miếu Ông để nghe kinh trước khi chết. Khi nào “bà” chết sẽ chôn cất theo nghi lễ của ngư dân”.


Nước mắt chảy ròng thỉnh thoảng, cá heo lại gồng mình lên thở Theo tục của ngư dân đi biển nếu phát hiện cá heo đã chết thì sẽ đem về miếu cá ông để thờ sau đó mới chôn cất. Nếu cá heo còn sống sẽ đem ra biển thả, nếu cá heo cứ một mực vào bờ thì người dân sẽ đem về miếu thờ để cho cá heo nghe kinh trước khi chết. Sau khi chôn cất, 3 năm sau lại hoàn táng lấy hài cốt về Miếu để thờ theo phong tục của ngư dân đi biển.

Hiện cá heo vẫn còn sống và đang được thờ tại “Cung Phụng Lăng Ông” thuộc khu vực 1, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn.


Doãn Công
theo dantri
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1_f9e05.jpg
Views:	8
Size:	55.3 KB
ID:	312839  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10519 seconds with 11 queries