Nữ cảnh sát Michele Selby (Anh) đã phải ngồi tù một năm vì không chịu bắt tên trộm mà cô nghi ngờ đã đột nhập vào một nhà hàng Trung Quốc.
Michele Selby đã phải ngồi tù một năm vì không bắt trộmTrong lúc đi tuần cùng với đồng nghiệp Mechelle Maley vào tháng 7 năm ngoái, cảnh sát Michele Selby (38 tuổi tới từ Cumbernauld, Dunbartonshire) đã chú ý tới một người đàn ông ở bên ngoài nhà hàng Trung Quốc ở Kirkintilloch, gần Glasgow.
Selby có linh cảm anh ta đang cố gắng đột nhập vào bên trong nhưng khi được hỏi anh ta lại nói rằng mình đang sửa cánh cửa bị hỏng. Kiểm tra lại hồ sơ, Selby được biết, người đàn ông này đã có 6 tiền án, trong đó có một lần trộm cắp. Tuy nhiên, cô tin rằng, hắn sẽ không thực hiện thêm vụ trộm nào nữa. Vì thế cô chỉ tịch thu dụng cụ và đã thả hắn đi.
"Cô đã nói với người đàn ông này rằng tôi biết anh đang định ăn trộm và nếu như không có cuộc điện thoại nào tới, tôi sẽ bắt anh"- cảnh sát Maley nói trước tòa.
Quả nhiên, Selby mải mê với việc tiếp nhận e-mail từ các đồn cảnh sát khác mà quên mất việc gọi điện tới số 999 để bắt tên trộm.
Tại phiên xét xử tại tòa án Glasgow vào tháng trước, Selby đã bị kết tội một năm tù giam vì không làm tròn nhiệm vụ của mình.
"Tôi biết rằng lòng tin của cô đã gây thảm họa cho cô và tôi cũng biết trước khi bị kết tội cô cũng là người được xã hội coi trọng"-Cảnh sát trưởng Richard Clark chia buồn với Selby tại tòa.
Sầm Hoa (Theo Metro)