View Single Post
Default Hài hước 'mục sở thị' khác biệt 'Ta - Tây'
Old 08-24-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Tại sao người Việt Nam khi tham gia giao thông bấm còi nhiều thế? Tại sao xe cộ chạy cứ chạy, người qua đường vẫn cứ qua đường?... là những thắc mắc thú vị của người nước ngoài về Việt Nam.

Trên blog cá nhân, Tiên Klassen đã tâm sự những thắc mắc của ông xã người Canada: "Có những điều anh Mike hỏi mà mình phải giải thích muốn… bở hơi tai vì khá nhiều câu hỏi, liên quan rất nhiều đến văn hóa và lịch sử xuất phát từ ngàn xưa của ông bà ta và cũng có cái mình… bí, không trả lời được ngay lập tức, thế là… hẹn lúc khác trả lời và phải tự ngâm cứu thêm".

"Thật thú vị cho mỗi người vì được biết thêm một nền văn hóa khác…", Tiên cho biết.

Từ nghe...

- Tại sao người Việt Nam khi tham gia giao thông bấm còi nhiều thế? - Tiên Klassen cho biết, ở Canada mà bấm còi thì bị coi là hành động bất lịch sự, thậm chí thô lỗ. Người ta chỉ bấm còi khi muốn “chửi” người kia đi không đúng hoặc chọc nhau cho vui…

- Tại sao người ta lái xe trên lề đường? - Vấn nạn kẹt xe ấy mà!

- Tại sao đèn xanh bật người ta rẽ trái luôn? - Ở Bắc Mỹ phải đợi đèn vàng mới được phép rẽ trái.


Giao thông 'rợn tóc gáy' ở VN.

- Tại sao trên tầng trên cùng của mỗi nhà đều có một cái thùng, đó là cái thùng gì? - Thùng chứa nước, vì ở Canada nước từ thành phố có áp lực rất mạnh, nên không cần dùng cái thùng như ở Việt Nam. - Tại sao người ta lại cắm những mảnh chai bể trên hàng rào xi măng? - Nhà ở bên Canada, người ta chỉ làm hàng rào gỗ cao chừng 1m mang nghĩa tượng trưng cho đẹp chứ không ai làm hàng rào cao ngút và có gai nhọn lỉa chỉa như ở Việt Nam.

- Tại sao buổi đêm có người đi dạo bằng xe đạp ngoài đường, trên xe có cái máy cát xét bật một câu nói gì đó nghe lặp đi lặp lại, họ nói gì thế? - Người đi bán dạo bánh giò, bánh bao, xôi cúc… lúc nửa đêm đấy!

- Tại sao buổi sáng có một người nói đi nói lại một câu ngắn, có chất giọng rất lạ, nghe như đang cầu kinh… có liên quan đến đạo Phật không? Họ nói câu gì thế? - Bánh mỳ nóng đđđ…â…y!

- Tại sao người ta lại đốt giấy trước cửa hàng? - Người bán hàng đốt phong long ấy mà!

- Tại sao một số người bán hàng thấy khách hàng người nước ngoài lại tính tiền mắc hơn so với khách hàng người Việt Nam? - Cái này là vấn đề lương tâm và đạo đức của người bán hàng.

- Tại sao có nhiều cửa hàng bán chung một loại hàng ở cạnh nhau? - Ở Bắc Mỹ làm ăn như thế là chết ngay, vì sẽ bị coi là “chia khách”.

- Tại sao mọi người cứ chen lấn nhau, không chịu xếp hàng? ....

-Tại sao mùi sầu riêng hôi như thế mà ai cũng khen thơm? - Chả hiểu sao đối với đa số người nước ngoài thì mùi thơm sầu riêng là mùi “thúi” nhỉ.

- Làm thế nào mà người ta sáng chế ra món ăn mà có mùi vô cùng khó ngửi như mùi mắm tôm?...

- Tại sao một nhóm người gọi cơm đĩa thì người phục vụ mang ra từng đĩa một? - Ở Bắc Mỹ có 4 người gọi cơm đĩa chẳng hạn, thì người phục vụ sẽ mang ra 4 đĩa cùng lúc. Lý do là ăn trước mọi người bị coi là bất lịch sự và mọi người phải bắt đầu ăn cùng nhau.

- Tại sao người già mặc pyjama ngoài đường? Tại sao khi nói chuyện, con gái Việt Nam không nhìn thẳng vào mắt con trai?...

Đến nhìn...

Với clip "Tây - Ta" dài khoảng 1,5 phút được tung trên trang Youtube, ghi lại một số hình ảnh khác biệt thú vị của người Việt và người nước ngoài, trên các mạng xã hội và diễn đàn, nhiều bạn trẻ thi nhau bình luận.



Trên trang Linkhay, Cii Saigon.com thành viên mangalnis viết: "Clip hài ghê! Mà thấy đoạn Tây và Ta ăn hambuger hơi trái ngược nhau. Đáng lẽ là Tây ăn phải lịch sự hơn Ta, chứ ai lại mút tay như vậy...".

"Buồn cười cái đoạn sang đường... Giống như nhảy disco vậy!", thành viên Nguyen Van Khoa và metal92 nhận xét.

Đặt vấn đề mang tính thời sự hơn, nickname ha91 chia sẻ: "Đoạn đầu làm em nghĩ đến cái chủ đề ông thầy tiếng anh bắt về viết: Bạn nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng tham gia giao thông Việt Nam là du lịch mạo hiểm?".


Theo ĐVO
tonycarter_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10733 seconds with 11 queries