ABBEVILLE, Louisiana (AP) -Ống khói chật hẹp của một ngân hàng ở Louisiana trở thành mồ chôn Joseph Schexnider trong suốt 27 năm, mãi đến hôm Chủ Nhật, anh mới được gia đình lo cho nơi an nghỉ đàng hoàng, sau khi công nhân xây cất tìm thấy xương cốt anh hồi tháng 5 vừa qua.
Ống khói của ngân hàng ở Abbeville, Louisiana, nơi phát giác bộ xương anh Schexnider (phải), mắc kẹt ở đây đến 27 năm mới phát giác được. (Nguồn: AP/Abbeville Police Department)
Cảnh sát ở Louisiana nói, rõ ràng là Schexnider bị kẹt trong ống khói của một nhà băng nhỏ ở phía Nam thành phố Abbeville và chết từ năm 1984.
Gần ba mươi năm sau khi anh ta bỗng nhiên biến mất, bí mật vẫn bao trùm về trường hợp của Schexnider, không ai biết được do đâu anh lại nằm trong ống khói, có ai nghe anh kêu cứu không, phải chăng đây là kết quả của một vụ trộm bất thành, một tai nạn hay một cái gì đó ghê gớm hơn?
Tháng 5 vừa qua, ngân hàng mướn thợ đến biến tầng hai vốn bị bỏ không thành văn phòng, khi thông ống khói mới khám phá thấy áo quần cũ lẫn với xương người. Trong số đó có bóp tiền đựng bản sao giấy khai sinh, thẻ an sinh xã hội của Schexnider và một ít tấm hình.
Thử nghiệm DNA xác nhận hài cốt tìm thấy chính là của anh ta.
Theo lý giải của điều tra viên, Schexnider đã leo vào ống khói bề 14x14 inch bằng hai chân xuống trước. Vì ống khói trở nên hết sức hẹp ở gần đáy nên anh ta mới mắc kẹt, không thoát ra được. Nếu bấy giờ anh ta có kêu cứu thì cũng không ai nghe được vì anh bị bọc trong bốn bề là gạch và cách mặt đường đến 7 mét.
Hơn nữa không ai làm việc ở tầng hai nơi có lò sưởi ăn thông lên ống khói; chẳng ai lên đó làm gì nên không biết để báo cáo về một mùi khó chịu nào đó.
Theo gia đình, Schexnider được mô tả là người vui tính, anh được 22 tuổi khi họ thấy anh lần cuối vào tháng 1, 1984. Schexnider thích lêu lổng từ nhỏ, 9 hoặc 10 tuổi đã bỏ nhà đi hoang, bỏ học từ năm lớp Chín.
Làm việc chỗ này một thời gian thấy chán bỏ sang chỗ khác. Có gia nhập lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Louisiana một thời gian ngắn thì được cho nghỉ vì lý do sức khỏe.
Em của Schexnider cho biết: “Anh ấy luôn luôn đi đó đi đây, ảnh bảo tôi ảnh sẽ đi cho hết các tiểu bang.”
Vào những năm Schexnider biến mất, gia đình anh, gồm bà mẹ, hai em trai và một em gái, không ai báo anh mất tích và cũng chẳng ai đi tìm.
(TP/nguoi-viet)