- Một chiếc BMW đặt từ nước ngoài cho cậu con cưng, một chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu hay mở tiệc linh đình trong các khách sạn hạng sang…là cách mà các đại gia thể hiện “đẳng cấp” mừng “cậu ấm, cô chiêu” đỗ đại học.
Thực tế, việc khao con đỗ đại học không phải chuyện hiếm trong xã hội. Từ xưa, trong làng có người đậu trạng nguyên, bảng nhãn...là vinh dự lớn cho mọi người. Chính vì thế, nhà có người đỗ đạt cũng gọi làm dăm mâm cỗ hay chén nước, miếng trầu…để tạ lễ với tổ tiên, hàng xóm. Đây là một nét văn hóa đẹp, thể hiện truyền thống quý trọng hiền tài của đất nước.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngày nay, nhiều gia đình đại gia không quá phô trương hay lợi dụng chuyện này để “kiếm lời” từ cấp dưới. Cuộc đua mừng con đỗ đại học không chỉ dành cho các đại gia thành thị mà các gia đình khá giả ở nông thôn cũng “học làm sang”.
Bán đất… khao làng
Ông T. (Yên Bái) không chỉ nổi tiếng là một lái buôn quế hạng cừ trong vùng mà còn được biết đến là chủ của hàng chục quả đồi chè, đồi quế bạt ngàn. Năm vừa rồi, cậu con trai cưng đỗ đại học tận thủ đô, nhà ông như có hội.
Cả làng, xã râm ran, mấy năm rồi cả cái vùng quê bé tý tẹo này mới có người đỗ đạt. Ông T. cũng hả hê lắm. Để thưởng cho cậu con chăm ngoan, học giỏi, ông T. đã không ngại ngần bán hai quả đồi chè lấy tiền khao làng. Chưa hết, ông còn thưởng cho cậu con trai một chiếc xe đua hạng sang để tiện đi học.
Nhiều nơi, việc khao con đỗ đại học “linh đình, tốn kém” đã trở thành truyền thống. Gần đây, dư luận xôn xao việc một gia đình Vĩnh Phúc mở hẳn 100 mâm cỗ để mừng cậu con cưng đỗ đại học. Bữa tiệc linh đình, nhạc loa ầm ĩ đến tận một, hai ngày chẳng khác nào một đám cưới hạng sang. Bạn bè của con thì ít mà của bố mẹ thì nhiều. Người đi ăn tiệc không ngừng suýt xoa, bàn tán vì độ chịu chơi của gia chủ: tiệc tùng cũng phải tốn đến chục triệu thậm chí đến cả trăm triệu chứ chẳng ít.
Chuyện đưa con đi thi bằng xế hộp đã thành thường, nhiều đại gia thể hiện đẳng cấp bằng mở tiệc linh đình khao con đậu đại học
Nhiều nhà khả giả trong làng thấy thế cũng chẳng chịu kém cạnh: “Con họ đỗ trường tầm tầm mà còn linh đình thế, con mình trường điểm thì phải thật hoành tráng để xứng tầm…”. Cuộc chạy đua “mừng con đỗ đại học” bỗng nhiên trở thành một phong trào, một thứ đồ trang sức để thể hiện đẳng cấp của bố mẹ. Thậm chí, nhiều nhà còn chấp nhận vay lãi cao để có dịp mở mặt, mở mày với họ hàng.
M. (Yên Lạc – Vĩnh Phúc) – sinh viên năm thứ hai ĐH Quốc Gia Hà Nội kể: “Trong làng mình, nhà nào khá giả có con đỗ đại học cũng đều làm tiệc mừng hoành tráng thế cả. Năm ngoái, có mấy người đỗ đại học, nhà nghèo thì thôi chứ mấy đứa bạn mình con nhà khá giả được bố mẹ thưởng cho đi du lịch, thậm chí mua cả chung cư trên Hà Nội…Chưa kể là vài trăm mâm cỗ linh đình đến mấy ngày…”.
Đến độ chịu chơi của “đại gia phố thị”
Không chỉ khao con đỗ đại học bằng tiệc tùng linh đình, các đại gia thành thị cũng không ngại ngần thể hiện đẳng cấp bằng việc tặng cho “cô ấm, cậu chiêu” những hiện vật giá trị.
N.H - một đại gia có tiếng ở Hà Nội về kinh doanh bất động sản đã không ngại ngần đặt ngay một chiếc BMW từ nước ngoài làm quà tặng cho cậu con cưng vừa đậu đại học. Chưa hết, vị đại gia này còn thưởng cho con một chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu hàng tháng trời.
Cũng chịu chơi không kém, vừa hay tin con đỗ đại học tuy chỉ với số điểm tầm tầm nhưng một đại gia ở Cầu Giấy – Hà Nội đã mở tiệc hàng trăm mâm trong khách sạn hạng sang, với thực đơn toàn những món cao cấp. Tất nhiên, những vị khách được mời cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng độ dày của phong bì khi tham dự.
Một số người thì nhân cơ hội mở tiệc tùng này để thu hoạch từ cấp dưới. Vừa được tiếng là có con giỏi giang, gia đình điều kiện lại thu về gấp bộn, đúng là chẳng đi đường nào mà thiệt. Thế mới có chuyện, nhiều vị cấp dưới vừa ăn tiệc con sếp đỗ đại học, vừa méo mặt thở dài, than ngắn.
Tất nhiên, có con đỗ đại học bố mẹ nào chẳng tự hào, phấn khởi. Thế nhưng, đôi khi sự “phô trương” quá mức lại là con dao hai lưỡi. Đỗ đại học chỉ là một bước khởi đầu cho một tương lai còn dài phía trước. Nếu các bậc cha mẹ tung hô con quá đà, đôi khi lại làm con mình sinh ra thói tự phụ, huênh hoang hoặc tiếp tay cho con vào con đường ăn chơi, sa đọa.
Thế nên, việc mừng con đỗ đại học sao cho không tốn kém lại hợp lý là điều đáng phải lưu tâm. Điều quan trọng không phải là đẳng cấp qua hàng trăm mẫm cỗ hay các món quà xa xỉ mà ở sự quan tâm, định hướng đúng đắn con đường đi phía trước cho con cái của các bậc phụ huynh.
Hà Trang
theo vnm