26 cảnh sát trong một cuộc bạo động và 42 người bị bắt giữ vì có hành động chống đối bạo lực, hôi của, trộm cướp trong đêm kinh hoàng hôm qua ở quận Tottenham, London, Vương Quốc Anh.
 |
Tòa nhà bị cháy rụi, có thể có thương vong. (Ảnh: PA)
|
Người đứng đầu Tottenham, David Lammy hôm nay phát biểu khu vực đã bị xới tung và thậm chí có lẽ có thương vong ở trong tòa nhà bị cháy rụi đêm qua.
“Một cộng đồng đã sẵn có nhiều nỗi đau giờ thì đã bị đánh cướp cả trái tim”, David Lammy nói. “Bưu điện, các cửa hàng, các hãng tin, cửa hàng điện thoại, … những nơi phải giải quyết các khiếu nại của khách hàng đã tan ra từng mảnh bởi những kẻ hoàn toàn mất trí, mất trí cả. Rất nhiều trong số chúng thậm chí còn không phải người Tottenham và chẳng có liên quan nào tới cộng đồng người có ý định tổ chức bạo động nữa”.
 |
Mark Duggan, nạn nhân bị bắn ngày 4/8, lí do của cuộc bạo động.
|
Chất phóng lửa bao gồm cocktail Molotov, pháo hoa, đạn và bình cứu hỏa bị ném hàng loạt về phía cảnh sát. Cục điều tra tội phạm của Cảnh sát London cho biết có ít nhất một sĩ quan bị thương ở đầu.
Rắc rối bắt đầu bùng lên khi rất nhiều thành viên của cộng đồng người này xuống đường đêm qua để đòi công lý, sau khi Mark Duggan, 29 tuổi bị bắn chết hồi thứ 5 vừa qua.
Theresa Monuro, 54 tuổi, một công nhân nói: “Tôi đã sống ở Tottenham 20 năm có lẻ, và tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Họ đốt tất cả tài sản đồ đạc của mọi người. Thật đáng hổ thẹn”.
2 xe bus nhỏ được báo cáo đã bị cho cháy tung gần Rheola và hãng tin Sky News thì cho biết phóng viên và người quay phim đã phải rút lui khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn.
Claire Kober, chủ tịch hội đồng Haringey cũng đã nỗ lực kiềm chế đám đông từ sau hàng rào do cảnh sát dựng lên nhưng chỉ làm đám đông thêm tức giận.
Bà nói: “Tôi đi bộ dọc phố High sáng nay và chẳng còn lại gì ngoài sự đau lòng. Công việc tiếp theo của chúng ta là tái xây dựng lại Tottenham. Tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người cùng đồng tâm hiệp lực để tái thiết lại thành phố.”
“Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Và bạo lực cần phải bị chặn đứng”.
Phát ngôn viên của Dịch vụ cứu thương London cho biết các nhân viên y tế đã cứu chữa cho 10 người và 9 người được đưa tới bệnh viện.
Bạo lực bùng nổ sau khi khoảng 120 người tuần hành từ khu vực Broadwater Farm tới trụ sở cảnh sát Tottenham vào thứ 7, buộc cảnh sát phải chặn phố High và đảo ngược chiều giao thông.
Nikki, 53 tuổi, một người bạn của gia đình Duggan cho biết bạn bè và họ hàng của người này đã tổ chức cuộc chống đối vì “cần phải làm một điều gì đó” và những người tham gia mong muốn có “công lý cho gia đình này”.
“Họ muốn chứng tỏ sự có mặt của mình bởi vì những con người này không hạnh phúc. Duggan không hề bạo lực. Anh ta có thể liên quan tới một vài vụ nhưng không bao giờ là một kẻ tức tối. Anh ta chưa bao giờ làm đau ai”.
Cùng với những cảnh tượng bạo lực leo thang, thị trưởng thành phố David Lammy kêu gọi sự kiềm chế của người dân địa phương. “Công lý thực sự chỉ có thể dựa trên một cuộc điều tra toàn sự thật”.
Vụ việc này lại khơi dậy kí ức năm 1085, khi một sĩ quan cảnh sác Keith Blakelock bị đánh tới chết trong cuộc bạo động ở Broadwater Farm, cũng trong ngày thứ 7.
Đống đổ nát còn lại sáng nay:
Những gì diễn ra đêm qua:
 |
Cảnh sát và người bạo động. |
 |
Một thanh niên được cứu thương trước khi bị bắt về đồn. |
- Trà My (Theo Telegraph & DailyMail)