Theo như tiểu sử thì NTD mới 12 tuổi , còn đi chăn trâu mà có lẻ ham vui nên đã theo VC chống Mỹ cướp nước rồi !

Xuất thân từ một y tá mà theo VC thì lâu ngày leo lên chức y sỹ không cần có bằng tú tài hay bác sỹ gì ráo ( cái này tôi biết quá rỏ vì nhờ 5 năm ăn bo bo trong trại cải tạo ) vậy mà không hiểu sao và nhờ đâu mà được đảng CSVN tin tưởng đưa ông ta lên nắm chức vụ Thủ tướng , Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh ?!


Một người không có căn bản , học lực về kinh tế , thương mại , mà giao cho ông ta nắm vận mạng đất nước ?

Đúng với cái câu " Hồng hơn chuyên " ! Chỉ cần biết yêu Đảng , yêu Bác ( cái này có lẻ lổi thời rồi ) , và có nhiều tiền đô , vàng nén thì có thể leo lên ngồi trên đầu dân dễ như trở bàn tay !

Vã lại , ông này là một tay tham nhũng hạng gộc , không thua kém mấy tay lảnh tụ bên xứ Á Rập , mà lại nắm chức vụ Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ?!
