Xin mọi người không cần có phản ứng quá khích như vậy. Khi mới đọc topic này mình cũng có ít nhiều ngỡ ngàng, nhưng chỉ là một thoáng thôi. Chẳng qua là bài này muốn moi móc một số tin tức từ người Việt tị nạn cộng sản mà thôi. Các bạn thử xem lại câu hỏi thứ nhất là gì? Và tại sao lại hỏi như vậy? Là bởi vì bọn vẹt cộng muốn biết là chuyển bằng cách nào mà bọn chúng không biết được. Và nếu là không biết được thì làm sao chấm mút. Nếu không chấm mút được tất nhiên sẽ bi...bực tức(từ vẹm thì gọi là bức xúc thì phải)
Câu thứ 2 là muốn biết phân phát cho ai, và như thế nào? Mục đích để làm gì?
Câu thứ 3 là tại sao phải vào trương mục cua STBN....Câu này thiết nghĩ là không nên hỏi thì đúng hơn. NGU có hạng thật mà cứ ngờ là mình khôn. STBN độc lập kêu gọi sự hưởng ứng của đồng bào hải ngoại thì tại sao lại phải mượn danh nghĩa của hội đoàn khác làm gì?
Câu thứ 4 là nêu danh tánh mỗi người và hình ảnh ra..... chắc bọn này tưởng người Việt hải ngoại là ngu dân thì phai......kekkekee
Còn chuyện buồn cười nữa là chuyện anh TPB. Anh này không biết gởi hồ sơ cho ai, sao lại có chuyện liên hệ đến đài STBN? Xin hỏi mọi người STBN có trách nhiệm phải điều tra cặn kẽ là có bao nhiêu TPB của VNCH đang còn tại Việt Nam hay không? Đây là một chương trình cứu trợ của con dân Việt Nam đang cư ngụ tại Việt Nam và đang bi bỏ rơi tại quê hương mình. Một miếng khi đói bằng ngàn gói khi no. STBN đã khởi động phong trào cứu trợ chỉ vì một lý do duy nhất là "biết ơn" các chiến sĩ VNCH đã không được may mắn trong thời chiến và lại càng bất hạnh trong cái gọi là thời bình. Sự ủng hộ đều đến từ lòng thương, yêu vô bờ bến của người Việt tị nạn cộng sản. Chính những Việt có lòng yêu thương đồng loại mới mang lại cho những người TPB của VNCH những cảm xúc mặn mà nhất, và ý nghĩa nhất. STBN chỉ mong góp một phần nhỏ vào công cuộc cứu trợ, và cũng chưa từng tuyên bố rằng hãnh diện về việc gì mà STBN đã làm cho cộng đồng người Việt hải ngoại nói riêng, và cho những phong trào cứu trợnoi1 chung.
Bài viết này không phản ảnh được bất cứ một khía cạnh nào. Vô hình chung lại nhận được một kết quả trái ngược. Người viết hoặc tải bài này nên nhớ một điều ngàn năm không thay đổi đó là: Người Việt tị nạn có thể dốt đặc về chính trị, nhưng không dốt nát về lối "cai trị" của cộng sản Việt Nam. Những đường lối tuyên truyền và mị dân hiện tại đã không thể thuyết phục được 83 triệu dân trong nước, thì làm sao có thể lung lạc được người Việt tị nạn cộng sản?
|