View Single Post
Old 07-31-2011   #5
Luther789
R2 Kiếm Khách
 
Luther789's Avatar
 
Join Date: May 2009
Posts: 68
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
Luther789 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Thực sự mà nói Nguyễn Cao Kỳ chưa bao giờ là một chính khách thực sự chứ đừng nói tới là một chính trị gia lỗi lạc. Ông Kỳ đã quá tự phụ và tự tin nên dại dột bước chân vào mê cung của trò chơi chính trị nên đẵ bị những kẻ khác lợi dụng và xỏ mũi; điển hình nhất là Nguyễn Văn Thiệu.

Tôi thực sự hoảng sợ khi nhìn vào đôi mắt của ông Thiệu vì đôi mắt đó đã nói lên rằng ông ấy là một người rất cương quyết nhưng cũng rất tàn ác và gian manh hiểm độc; ông Kỳ không bị chết dưới tay ông Thiệu thì đã là điều qúa may mắn rồi.

Trước 1975, thần tượng của tôi là tướng Kỳ. Vào thời đó tôi đã từng nghĩ rằng tuy ông Kỳ hay tuyên bố vung vít nhưng ông ấy có lá gan của Kinh Kha, lá gan của kẻ dám làm.
Sau này tôi thấy rằng ông Kỳ bị ông Thiệu áp bức quá xá thế mà ông Kỳ vẫn điềm nhiên không phản kháng nên tôi nhận định thêm rằng ông Kỳ có lá gan của Câu Tiễn, biết nhẫn nhục mà chờ thời vận.

Sau khi Saigon thất thủ, ông Kỳ đào tẩu sang Hoa Kỳ; ông ấy đã thoát chết và vẫn sống khỏe mạnh nhưng thần tượng Tướng Kỳ trong lòng tôi đã chết rồi! Niềm tin của tôi đã thực sự phá sản vì mọi nhận định của tôi đã hoàn toàn sai bét.

Từ đó tôi đã không còn muốn biết bất cứ điều gì về ông Kỳ nữa!

Mãi đến năm 2004, tôi nghe được tin ông Kỳ trở lại Việt Nam để kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc, tôi nghĩ rằng cha Kỳ này có cái đầu của Ngô Tam Quế; muốn mở cửa thành trì tư tưởng của Việt Nam Cộng Hòa ra để cho Cộng Sản tiến vào tiêu diệt ý thức hệ của những chiến binh Cộng Hòa còn sót lại.

Tôi tin chắc rằng lần này tôi đã nhận định đúng về ông Kỳ và cảm thấy tội nghiệp vì ông Kỳ vẫn chỉ là đứa bé ngu ngơ trong Mê Hồn Trận của Chính Trị
Luther789_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09852 seconds with 10 queries