View Single Post
Default Đại gia 'ném' 300 tỷ đồng, đòi mua... lăng mộ Khang Hy
Old 07-27-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,103
Thanks: 11
Thanked 14,049 Times in 11,212 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Bị từ chối không cho vào tham quan mộ hoàng đế Khang Hy tại thành phố Tuân Hóa, Hà Bắc (Trung Quốc), một đại gia tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 100 triệu NDT (tương đương 316 tỷ đồng) để mua cả khu di sản tuyệt đẹp này.

Sự việc diễn ra vào trung tuần tháng 7 và đã được quay phim, đăng tải lên Internet. Đoạn clip dài một phút 20 giây nhanh chóng có sức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.


Đoạn clip dài một phút 20 giây ghi lại cảnh đôi co của ba vị khách với người hướng dẫn viên du lịch ngay trước khu lăng mộ hoàng đế Khang Hy.

Ba vị khách gồm hai nam và một nữ tới thăm thú khu lăng mộ hoàng gia phía Đông của triều Thanh. Sau đó, họ nảy ra ý định tới tham quan mộ Khang Hy. Tuy nhiên, hướng dẫn viên đã ngăn lại và giải thích ba điện phía trước lăng mộ Khang Hy mở cửa phục vụ khách tham quan, riêng phần hậu cung đang nằm trong danh sách bảo tồn văn vật, nên không đón khách.

Đoạn clip cho thấy, một người đàn ông mặc áo màu xanh trong đoàn thương lượng: “Vì sao không được tham quan? Chúng tôi từ Sơn Tây xa xôi tới đây, đã tham quan cả lăng mộ hoàng đế Càn Long và Từ Hy thái hậu. Nghe nói khu mộ Khang Hy là di sản bảo địa phong thủy nên muốn vào đó xem”. Người này đề nghị hướng dẫn viên tìm cách cho họ vào và sẽ trả tiền hậu hĩnh. Nhưng hướng dẫn viên kiên quyết từ chối: “Việc này không thể giải quyết bằng tiền. Không phải cứ muốn gì, thích gì là có thể xem. Nơi này không phải nhà của các anh”.

Nghe thấy vật, một người trong đoàn liền nổi khùng và hét lên giận giữ: “Không phải nhà tôi? Nếu tôi mua chỗ này thì nó là của tôi. Tôi đưa cho anh 100 triệu NDT (tương đương 316 tỷ đồng), có đủ không? Tôi sẽ mua khu này”.

Nói là làm, người này liền rút ra một sấp tiền dày cộp, khoảng 10.000 NDT (tương đương 31.684.285 đồng) và ném vào người hướng dẫn viên, khiến nhiều khách du lịch khác cũng tò mò tới xem. Vụ việc vô tình bị quay phim lại và tung lên mạng, gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Ban quản lý khu di tích này cũng xác nhận sự việc là có thật, nhưng mong muốn tham quan của ba vị khách này vẫn không được toại nguyện.

Mai Anh (theo MSN)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	kt_27.7-mokhanghy-2in.jpg
Views:	10
Size:	29.9 KB
ID:	303932  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11311 seconds with 11 queries