VIỆT NAM (TH) - Nhiều vụ nổ súng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận lo ngại về tình hình an ninh ngày càng xấu ở Việt Nam.

Khẩu súng Colt và 2 viên đạn của Nguyễn Ðình Ðông. (Hình: Báo Pháp Luật TPSG)
Vụ nổ súng mới nhất xảy ra tại khách sạn ASEAN ở quận Ðống Ða, Hà Nội lúc 1 giờ sáng ngày 24 tháng 7 chỉ vì nhân viên tiếp tân thông báo “hết phòng”.
Nhóm khách mới đến gồm 4 thanh niên điên tiết đập phá khách sạn và kêu thêm một thanh niên khác đến dùng súng Colt bắn một phát chỉ thiên thị uy trước khi rút lui.
Theo báo Pháp Luật Sài Gòn, người sử dụng súng là Nguyễn Ðình Ðông 18 tuổi, cư dân quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi bị bắt, Ðông cho biết đã mua khẩu súng này tại chợ Tân Thanh ở Lạng Sơn với giá 6 triệu đồng, tức khoảng 300 Mỹ kim nhằm mục đích “tự vệ khi cần thiết”.
Mặt khác vào đêm 25 tháng 7 tại quận 1, Sài Gòn, có hai thanh niên dùng súng định đi cướp thì bị bắt. Thanh niên này khai tên Huỳnh Trung Hiếu 29 tuổi, ngụ tại quận Thủ Ðức. Hiếu lận trong người khẩu súng lục đã lên nòng cho biết chưa kịp ra tay thì bị bại lộ.
Tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội cùng ngày nói trên, thêm một thanh niên bị bắt trong khi đang lận lưng một cây súng ngắn kiểu Ðức và một hộp đạn lưu thông trên đường. Cho đến 5 giờ chiều cũng ngày 25 tháng 7, công an Hà Nội lại bắt được hai thanh niên đang bán một khẩu súng Colt cho 1 thanh niên tên Nguyễn Ðình Phương, cư dân Ðan Phượng, Hà Nội.
Người ta chưa quên chưa đầy 3 tháng qua đã có 2 vụ thanh toán bằng súng tại Hà Nội. Hai nạn nhân này gồm con trai của cựu giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang và một cô gái cư dân Hà Nội bị giết vì không trả nợ tiền.
(P.L.)