Ngô Thanh Hiên, con gái GS Ngô Bảo Châu, đã tham gia một triển lãm nghệ thuật ở Hà Nội với ba bức ảnh được chụp trong thời gian cô về nước.
Triển lãm “Chase Hanoi 2011” đã khai mạc sáng 26/7 tại Trung tâm Nghệ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội. Triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của du học sinh Việt Nam, bao gồm tranh vẽ, tranh in và ảnh chụp với chủ đề "Vision - Tầm nhìn”.
Với khẩu hiệu "Beyond the eyes - Vượt xa những gì bạn thấy”, triển lãm gửi gắm đến người xem thông điệp: Nghệ thuật không chỉ đơn thuần là bề ngoài của bức tranh, bức ảnh, mà hơn hết, ẩn chứa trong mỗi tác phẩm nghệ thuật luôn là những cảm nhận sâu sắc, những giá trị của cuộc sống và những ý nghĩa giàu tính nhân văn mà đôi khi chúng ta lãng quên.
Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 28/7. Tổng số tiền thu được từ các hoạt động của triển lãm sẽ được gửi tới ủng hộ làng trẻ em Hòa Bình - Bắc Giang.
Trong số những gương mặt du học sinh tham gia triển lãm, đáng chú ý là sự góp mặt của Ngô Thanh Hiên (sinh năm 1995), con gái GS Ngô Bảo Châu. Hiên đóng góp cho triển lãm ba bức ảnh được chụp trong thời gian cô tham gia Trại hè thanh thiếu niên kiều bào 2011 vừa qua. Các tác phẩm lần lượt có tên là Hoài niệm, Sản phẩm Việt và Nghề cổ truyền.
Tiếp xúc với Đất Việt, Ngô Thanh Hiên chia sẻ: “Các bức ảnh ghi lại những điều mà em thấy đặc sắc và có nhiều ý nghĩa ở Việt Nam. Văn hóa Việt Nam khác nhiều so với văn hóa phương Tây nên đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc, và bên cạnh đó em cũng học hỏi được nhiều điều bổ ích trong những ngày ở Việt Nam. Thông qua những bức ảnh, em mong rằng những giá trị truyền thống của đất nước mình sẽ được gìn giữ và phát huy trong tương lai”.
Một số hình ảnh Đất Việt ghi nhận:
Ngô Thanh Hiên giữa các du học sinh trong buổi lễ khai mạc triển lãm "Chase".

Hiện, cô đang học ở trường Laboratory School của ĐH Chicago, Mỹ.

Không có ý định theo nghiệp toán giống bố, Hiên đam mê các môn xã hội.

Cô tham gia triển lãm Chase với ba bức ảnh được chụp trong thời gian tham gia Trại hè thanh thiếu niên kiều bào 2011.

Ngô Thanh Hiên đứng bên một tác phẩm của mình.

Tác phẩm có tên Hoài niệm, ghi lại hình ảnh những chiếc nón trong bảo tàng Dân tộc học, Hà Nội.

Tác phẩm Nghề cổ truyền được thực hiện từ ấn tượng của cô du học sinh với những chiếc khung cửi truyền thống của người Việt.

Khác với vẻ hoài cổ của hai tác phẩm trên, tác phẩm Sản phẩm Việt lại hướng về tương lai với mong muốn khẳng định tên tuổi các thương hiệu Việt.
Hồng Quân/(ĐVO)