View Single Post
Default Mục sở thị phòng xăm
Old 07-24-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
“Ngày trước xăm hình chỉ có dân “có số má” trong xã hội mới làm, nhưng nay thì phổ biến hơn nhiều rồi”.

Hưng, một tay xăm có tiếng ở Hà Thành cho biết như vậy. Tuy được nghe chính thợ xăm nói như thế nhưng đối với tôi, tìm hiểu về thế giới xăm hình vẫn là một điều gì đó vô cùng mới mẻ.

Quả thật, sau gần 2 giờ đồng hồ ngồi trong phòng xăm của Hưng (giới xăm vẫn gọi là Hưng Tattoo) ở phố Nguyễn Quyền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tôi mới nhận thấy để có một hình xăm độc đáo là... cả một vấn đề.



Tuy chưa quá tuổi “băm” nhưng Hưng đã có tiếng trong giới xăm. Trước mỗi ca xăm hình Hưng luôn tuân thủ các bước vệ sinh:
Đeo găng tay, dùng cồn lau rửa các dụng cụ kỹ thuật.



Đặc biệt tỷ mỷ lắp ráp các chi tiết của máy xăm.



Khác với trước đây xăm thủ công, ngày nay để rút ngắn thời gian và thực hiện được những chi tiết khó, các thợ xăm thường làm việc với máy xăm.



Để bước vào những đường xăm đầu tiên, mũi máy xăm được nhúng vào khay mực. Hưng cho biết, mực anh thường sử dụng được nhập khẩu về từ Đức hoặc Nhật, là loại mực có chất lượng tốt.



Chiếc máy phát ra tiếng kêu rè rè, mũi máy lượn đi lượn lại theo ý của chủ.



Cả khách lẫn thợ đều tập trung, khách chịu đau, còn thợ không nháy mắt.



Hình xăm cá chép hoá rồng dần được lộ ra, Hưng đang hoàn thiện nốt những đường nét cuối. Khác với một số thợ khác là phải xăm theo mẫu, riêng Hưng thực hiện công việc này theo ngẫu hứng. Hưng cho biết sỡ dĩ làm được như thế là từ nhỏ anh đã có khiếu hội hoạ, cho nên cầm máy lên, khách yêu cầu hình gì là trong đầu đã “vẽ sẵn ra rồi”.



Khoảng gần 2 giờ đồng hồ, Hưng đã thực hiện xong hình cá chép hoá rồng cho khách. Được biết, để được một hình xăm như thế này,
khách phải trả 1,5 triệu đồng.



Hưng bật mí, bộ đồ nghề mà nhìn qua có vẻ đơn giản này có trị giá hơn 30 triệu đồng. Bù lại, ngày làm “đỉnh cao” nhất đem lại
cho Hưng hơn 10 triệu đồng.



Trong phòng xăm có vẻ chật hẹp của Hưng dán đầy hình xăm, một phần là hình mẫu nhưng cũng nhiều bức hình là tác phẩm
của anh thực hiện.



Xong việc, Hưng lại cẩn thận lau lại đồ nghề.

Theo Giadinh
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	12
Size:	45.1 KB
ID:	303073  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10346 seconds with 11 queries