Khi V-League, hạng Nhất đi vào những thời điểm quan trọng nhất lại y như rằng những trận đấu "sặc mùi" xuất hiện nhiều như nấm sau mưa.
Là những người yêu bóng đá chân chính bạn nghĩ gì về những hiện tượng tiêu cực đáng buồn đó? Hãy chia sẻ và đưa ra những giải pháp cùng Thể thao VietNamNet để đưa bóng đá Việt Nam trở thành giải đấu sạch và đẹp...
Trong vài năm trở lại đây, V-League trở lên khốc liệt hơn bao giờ hết khi trình độ của các đội bóng không còn là sự cách biệt quá lớn nữa. Chính vì thế, cuộc đua trụ hạng bỗng dưng kịch tính hơn bao giờ hết.
Các đội bóng tìm mọi cách để trụ lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, bằng nỗ lực của các cầu thủ, bằng những mối quan hệ zích zắc sau hậu trường kể cả là chuyện gia nhập 1 liên minh ngầm nào đó hòng tìm kiếm cho mình những lợi thế trong những cuộc đua thăng hạng.
LS Thanh Hóa với trận thua khó hiểu trước SLNA
Rất nhiều trận đấu khi chưa diễn ra người hâm mộ đã biết được kết quả thắng - thua và càng về cuối khi giải đấu đi vào giai đoạn khốc liệt nhất cuộc "chạy điểm" càng rầm rộ.
Nếu nhìn vào các kết quả, và không biết được phía sau hậu trường nhiều người cứ tưởng rằng các giải đấu của Việt Nam hấp dẫn đến mức nghẹt thở.
Cứ tưởng tượng ĐT.LA chỉ biết thua tới thua, kể cả được đá trên sân nhà và đang sắp xuống hạng đến nơi lại có chiến thắng nhẹ nhàng trước một Đồng Tháp luôn hừng hực ở Cao Lãnh tại vòng 18 thì đủ thấy V-League "nghẹt thở" đến thế nào.
Hay cách HLV Falko Goetz lắc đầu khó hiểu khi xem màn trình diễn giữa HP.HN và SLNA ở hàng Đẫy thì thấy. Nhưng thuyền trưởng người Đức không biết được rằng đội chủ nhà và đội bóng xứ Nghệ thân nhau như anh em. Và thế nên, đội chơi hay hơn không có chiến thắng cũng chẳng có gì là khó hiểu.
Việc khán giả phản ứng là điều dễ hiểu bởi niềm tin của họ bị "đem bán"!?
Và mới đây chuyện Thanh Hoá đang chơi tưng bừng thế bỗng dưng "hạ nhiệt đột ngột" để giúp SLNA có 3 điểm hòng tạo lợi thế cho cuộc đua tới ngôi vô địch khiến người hâm mộ xứ Thanh bức xúc như thế nào đã nói lên tất cả về độ "sạch" của V-League.
Đó là những màn biểu diễn "kịch tính" điển hình nhất, còn vô số những trận đấu có mùi khác vẫn diễn ra nhan nhản ở V-League. Nhưng đáng tiếc hàng vạn người biết, chỉ mỗi VFF thì không?
Một giải đấu mà khán giả tới sân cứ ít dần theo từng vòng đấu, rồi sự hoài nghi cứ lớn dần trong mỗi cổ động viên thì thử hỏi đó là giải đấu gì và nó sẽ đi về đâu nếu như không phải đó là nguyên nhân khiến BĐVN mãi không thoát khỏi ao làng?
Theo Thể Thao Vietnamnet