Cái tờ giấy đó là tờ công hàm tổng quát trên hồ sơ bán nước của PVD. Trên bất cứ hồ sơ nào đều cũng phải có một tờ tổng quát sơ lược để ký nhận giữa hai bên, nhưng trên thực tế thì dưới cái tờ công hàm đó là cả hàng tá trang giấy nối tiếp nhau ghi gõ đấy đủ chi tiết và cả bản đồ biển đông thuộc về phía nào. Đương nhiên là Thủ Tướng PVD đã coi qua toàn bộ những trang giấy đó thì mới dám ký tên tờ công hàm tổng quát đó. Cho nên Tàu đưa ra tờ công hàm đó là bọn ĐCS đã biết là hồ sơ nào rồi, nhưng đâu có dám mở miệng thanh minh nga làm gì. Bởi họ, ĐCS, vốn biết là Biển Đông đâu còn của mình nữa. Vì vậy mà tên Sơn nào đó mới dám đi đêm qua Tàu thầm kín như trộm. Nếu Biển Đông là của VN thì ĐCS đã thưa LHQ rồi chớ đâu đợi tới thằng Phillipine.
|