Điều này là hoang đường và không bao giờ tin được. Bà lấy gì để trả tiền phone di động mỗi tháng? Đừng nói là đem những phần quà của ai đó tặng bà tới để đổi lấy phone line (hãng nào chịu trả như vậy?) ai cho quà cho bà xài, suốt 15 năm nay người ta cứ cho quà bà sống như vậy sao? Máy tính xách tay không lẽ suốt 15 năm cứ tìm chỗ nào có wifi mới xài được? Rồi mỗi lần cần charge pin lấy điện ở đâu ra? Ai cung cấp điện free cho bà xài? Mỗi lần đói bụng thì sao? Tới nhà ăn dành cho homeless hay là lại xách 1 chiếc khăn tay hay chiếc giày cũ ra đổi lấy 1 khúc bánh mì? Sinh hoạt đời sống hằng ngày?(nhất là bà lại là phụ nữ, có quá nhiều thứ cần phải xài hàng tháng), ai cho bà đổi chác thứ gì để bà lấy cái bà cần xài??? soap, shampoo, nước tắm, giặt giũ quần áo ... chỉ có sắp hàng vô homeless mới free được thôi !!
|