R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Xung quanh cái chết bất thường của chị Nguyễn Thị Khá, Công an Thừa Thiên – Huế đã phải vào cuộc điều tra giám định lại. Em trai chị Khá vừa hé lộ với phunutoday về mối lương duyên và cuộc sống hôn nhân đầy sóng gió “lúc hợp lúc tan” cho đến lúc chết đầy đau thương của chị Khá.
Trước đó, sáng 19/6, khi phát hiện chị Nguyễn Thị Khá (49 tuổi, thôn La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà) đang bán quán bún bỏ đi đâu mất, cả nhà đi tìm. Hơn 3 giờ sau gia đình tìm thấy xác chị ở gần đường sắt của xã Hương Văn bên cạnh.
Phía gia đình chị Khá không cho bên chồng chị tiến hành khâm liệm vì nghi ngờ cái chết của chị có nhiều uẩn khúc, cần được cơ quan chức năng làm rõ.
Kể về cuộc hôn nhân đầy sóng gió và đau thương của chị Khá với phóng viên, anh Nguyễn Đình Vĩnh (thôn La Chử, xã Hương Chử, huyện Hương Trà) - em trai của nạn nhân xấu số Nguyễn Thị Khá cho biết: Cách đây 16 năm , chị gái tôi quen và có tình cảm với anh Hà Văn Thành (ở cụm 5, thôn La Chử, xã Hương Chử, huyện Hương Trà). Hai người đã dắt nhau bỏ vào Nam sinh sống, sau đó 2 năm thì hai người trở về quê để làm đăng ký kết hôn để hợp thức hóa vợ chồng.
Tuy nhiên, sống với nhau được 2 năm thì chị tôi không thể chịu được tính vũ phu của anh Hà Văn Thành nên chị Khá đã bỏ nhà ra Lạng Sơn kiếm sống. Lúc chị Khá bỏ nhà đi, anh Thành có tìm ra Lạng Sơn để xin sống cùng với vợ. Nhưng cũng chỉ được nửa tháng anh Thành lại tiếp tục đánh đập và tranh chấp tiền bạc với chị gái tôi nên chị ấy lại quay về quê. Về quê cũng không xong, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng lớn, không chịu nổi sự ngược đãi, đánh đập của người chồng, đang mang bầu đứa con đầu lòng chị Khá lại cắp áo bỏ vào Nam sinh sống.
 | Cổng nhà chị Khá. |
Năm 1996, chị Khá lại quay trở về sống chung với người chồng được khoảng 7 tháng thì lại phát sinh mâu thuẫn, chị khá tiếp tục bỏ vào Nam tạm lánh.Trong thời gian này anh Hà Văn Thành đã có vợ bé tên Quỳnh (ở làng Phù Ổ, xã Hương Chử, Huyện Hương Trà). Hiện đã có hai đứa con riêng. Anh Thành cũng đã nhiều lần đơn phương xin ly hôn nhưng chưa được tòa án chấp thuận vì chị Khá vắng mặt.
Cho đến năm 2001 chị Khá quay về mang theo một món tiền dành dụm được trong quá trình tạm lánh ở Sài Gòn, vợ chồng con cái lại xum họp. Chị Khá cam chịu sống cảnh chồng chung mà không muốn ly hôn. Điều này càng làm tăng thêm nhiều bi kịch mà chính chị là người phải hứng chịu.
Từ năm 2001 đến nay chị Khá vẫn sống ràng buộc với anh Hà Văn Thành, và vẫn liên tục hứng chịu những trận đánh thâm tím mặt mày cũng như áp bức tinh thần của người chồng và cô bồ nhí. “Ngay trước ngày chết, ngày 18/6 người chồng Hà Văn Thành cùng với vợ bé tên Quỳnh có mâu thuẫn, người vợ bé còn dẫn thêm anh em đến quán đe dọa hành hung chị gái tôi.”- Anh Vĩnh kể.
Anh Vĩnh cũng cho biết, chị Khá và anh Thành có một con chung, năm nay cháu học lớp 8. Sống với mẹ từ nhỏ giờ đây mẹ chết, cha thì có vợ con riêng, cháu sẽ sống ra sao trước sự mất mát quá lớn này.
Như vậy, trong 16 năm chung sống chị Khá có đến 5, 6 lần phải ôm quần áo vào Nam. Trước khi chết chị Khá cũng đã viết đơn cầu cứu cơ quan công an. Trong đơn cầu cứu chị khá viết khá rõ ràng cụ thể 8 vụ hành hung, đe dọa tính mạng của chị.
Không đồng tình với kết luận ban đầu của cơ quan điều tra về nguyên nhân cái chết của chị Khá là do tai nạn đường tàu. Vì nghi ngờ nguyên nhân cái chết của chị Khá có liên quan đến mối quan hệ bất hợp pháp của chồng chị Khá và bồ nhí. Gia đình bên ngoại nhà chị Khá đã có đơn yêu cầu cơ quan công an đã về điều tra, khám nghiệm lại tử thi.
Anh Vĩnh cho biết, gia đình anh cũng đã mời luật sư Nguyễn Tâm Cường từ TP. HCM về Huế để để nắm rõ tình hình. Nếu đầy đủ các chứng cứ thì có thể yêu cầu chính quyền can thiệp để điều tra án mạng thêm.
Nói về tâm tính chị Khá, anh Vĩnh ngậm ngùi thương xót: "chị gái tôi tính tình hiền lành chưa làm mất lòng bất cứ ai trong khu nhà chị ở. Chị Khá là người ít nói, sống nội tâm, nhiều lần bị chồng đánh, bị áp bức tinh thần nhưng chị cũng ít khi kể lể với gia đình bên ngoại. Trong thời gian qua, nhiều lần chị đã bị đe dọa và những áp lực này đã khiến cho tinh thần chị xuống dốc nhanh chóng.
Thu Linh
(PNT)
|