View Single Post
Default Để lại tiền cho bạn bè "ăn chơi" sau khi chết
Old 06-21-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Một binh sĩ của Hải quân Hoàng gia Anh đã để lại 150.000 USD cho bạn bè đi chơi Las Vegas, sau khi anh ta bị thiệt mạng tại chiến trường Afghanistan.

Theo Daily Telegraph, David Hart (23 tuổi), rút hết khoản tiền bảo hiểm sinh mạng trước khi được cử tới chiến trường Afghanistan. Trong lá thư để lại sau khi qua đời, Hart nói rằng anh dành 150.000 USD trong số tiền 380.000 USD tiền bảo hiểm cho những người bạn và bạn gái của họ, để tham gia một chuyến đi chơi đến kinh đô cờ bạc Las Vegas nếu anh ta chết.



David Hart để lại tiền cho bạn bè "ăn chơi" sau khi chết.

Hiện tại, 32 người bạn của Hart đang trên đường tới Mỹ đúng một năm sau khi binh sĩ này qua đời. “Trong thư, David nói rằng anh ấy có một cuộc sống tuyệt vời và không hối tiếc về bất cứ điều gì. Anh ấy luôn nói rằng sẽ làm điều gì đó như vậy nếu mình gặp nạn”, một người bạn của Hart nói.

“Anh ấy bảo mọi người hãy vui vẻ và tiêu hết số tiền này”.

Ngoài ra, Hart cũng để lại số tiền lớn cho gia đình và 76.000 USD cho quỹ từ thiện phục vụ các lính thủy bị thương. Anh sống với bố mẹ ở Poppleton, gần York (Anh) trước khi nhập ngũ năm 2009.

Theo Bình An/Bưu Điện Việt Nam
woaini1982_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09438 seconds with 11 queries